Lật thuyền khi xem đua ghe ở Huế, hai mẹ con tử nạn trong lễ hội cầu ngư
Sáng ngày 28/2/2026, một tai nạn thương tâm đã xảy ra tại cửa biển Thuận An, thuộc phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong lúc hàng nghìn người dân đang tập trung để theo dõi giải đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ, một chiếc thuyền chở 11 người đã bất ngờ bị lật trên phá Tam Giang.
Diễn biến vụ tai nạn
Theo thông tin ban đầu, chiếc thuyền này đang di chuyển trên phá Tam Giang để theo dõi sát sao các màn tranh tài của giải đua ghe. Tuy nhiên, do nguyên nhân chưa được xác định rõ, thuyền đã bị lật đột ngột. Ngay lập tức, người dân và lực lượng chức năng tại hiện trường đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.
Kết quả, 9 người trên thuyền đã được đưa vào bờ an toàn, nhưng rất tiếc, một phụ nữ 25 tuổi và con trai 3 tuổi của chị đã không qua khỏi. Hai nạn nhân xấu số này được xác định là người dân ở xã Hải Dương cũ, đến tham dự lễ hội với tinh thần háo hức nhưng lại gặp phải bi kịch không ngờ.
Hậu quả và phản ứng từ chính quyền
Sau vụ việc, chính quyền địa phương tại phường Thuận An đã ngay lập tức có mặt để hỗ trợ, thăm hỏi gia đình của các nạn nhân, đồng thời triển khai các biện pháp an ủi và giúp đỡ thiết thực. Đáng chú ý, giải đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ cũng đã bị đình chỉ tức thì để tiến hành điều tra nguyên nhân và đảm bảo an toàn cho người dân.
Lễ hội cầu ngư này vốn được tổ chức ba năm một lần vào ngày 11-12/1 âm lịch, với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi đánh bắt thuận lợi. Sự kiện luôn thu hút đông đảo người dân từ các vùng lân cận, đặc biệt là phần thi đua ghe trên phá Tam Giang, tạo nên không khí sôi động và đầy màu sắc văn hóa.
Liên hệ đến các vụ tai nạn sông nước gần đây
Vụ lật thuyền ở Huế không phải là sự cố duy nhất xảy ra trong thời gian gần đây. Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 19/2 (mùng 3 Tết), một vụ lật thuyền khác đã xảy ra trên sông Gianh tại tỉnh Quảng Trị. Chiếc thuyền dân sinh do ông Nguyễn Văn T. (sinh năm 1958) điều khiển, chở theo 6 thành viên trong gia đình, đã bị lật và chìm.
Mặc dù ông Cao Hữu Tình và con trai là Cao Hoàng Ân Đức đã nhanh chóng ứng cứu và đưa được 5 người vào bờ, nhưng chỉ có 3 người may mắn sống sót, bao gồm chị Nguyễn Thị Bích H. và hai cháu nhỏ. Thảm kịch này đã cướp đi sinh mạng của bà Cao Thị N. và cháu Nguyễn An Nh, đồng thời khiến ông Nguyễn Văn T. và cháu Nguyễn Diễm Ch. mất tích. Đến ngày 20/2, thi thể của hai nạn nhân mất tích mới được tìm thấy, kết thúc hành trình tìm kiếm đầy đau thương.
Các vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt trong bối cảnh nhiều hoạt động lễ hội và du lịch sông nước đang diễn ra sôi nổi. Việc tăng cường giám sát, đảm bảo phương tiện đạt tiêu chuẩn và nâng cao ý thức của người tham gia là vô cùng cấp thiết để ngăn chặn những tai nạn tương tự trong tương lai.



