Sáng nay, một nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) đã có hành động dũng cảm khi bỏ lại con nhỏ mới sinh ở nhà để lao ra đường cứu một nam thanh niên bị ngừng tim. Sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên.
Diễn biến vụ việc
Khoảng 7h30 sáng, chị Nguyễn Thị Hoa, 32 tuổi, điều dưỡng khoa Cấp cứu, đang ở nhà chăm con mới sinh được 2 tháng thì nghe tiếng la hét ngoài đường. Chị vội vàng đặt con lên giường, chạy ra ngoài và thấy một nam thanh niên khoảng 25 tuổi nằm bất động trên vỉa hè, người dân xung quanh hoảng loạn.
Phát hiện ngừng tim
Chị Hoa kiểm tra nhanh và phát hiện nạn nhân không còn mạch, ngừng thở. Ngay lập tức, chị tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và hô hấp nhân tạo. Sau khoảng 5 phút cấp cứu, nam thanh niên bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, mạch đập trở lại. Chị tiếp tục hỗ trợ cho đến khi xe cấp cứu đến.
Hành động đáng khen ngợi
Nam thanh niên sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, nhờ được sơ cứu kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chị Hoa chia sẻ: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được người, không kịp nghĩ gì khác. Con tôi vẫn an toàn vì chỉ có vài phút". Hành động của chị được người dân và đồng nghiệp hết lời khen ngợi.
Bài học về lòng nhân ái
Chị Hoa là một điều dưỡng giàu kinh nghiệm, từng tham gia nhiều ca cấp cứu. Hành động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn là tấm gương sáng về lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc nguy cấp. Chị cho biết: "Tôi chỉ làm những gì mình được đào tạo và nghĩ đó là bổn phận của một người làm y tế".
Vụ việc một lần nữa nhắc nhở về tầm quan trọng của việc sơ cấp cứu kịp thời, đặc biệt là các kỹ thuật ép tim và hô hấp nhân tạo, có thể cứu sống nhiều người trong những tình huống khẩn cấp.



