Vào khoảng 2h42 sáng ngày 28/5, trong lúc lái taxi chở khách trên tuyến đường Phạm Văn Đồng nối dài (Huế), anh Thanh Tùng bất ngờ nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng đứng giữa đường, liên tục cúi đầu ra hiệu dừng xe. Ngay khi xe dừng lại, cô gái vội vàng chạy tới trong trạng thái hoảng hốt, cho biết đang bị một thanh niên lạ mặt bám theo với ý đồ xấu.
Hành động nhanh chóng của tài xế
Anh Tùng kể: "Lúc đó cô bé rất sợ hãi, nói chuyện run lắm nên tôi với vị khách đi cùng lập tức cho em lên xe." Cô gái cho biết vừa tan ca đêm tại siêu thị, đang chạy xe máy về nhà thì bị một nam thanh niên bám theo và có hành vi sàm sỡ. Quá sợ hãi, cô bỏ lại xe máy bên đường rồi chạy bộ cầu cứu, may mắn gặp taxi của anh Tùng.
Suốt quãng đường về nhà, cô gái vẫn run sợ nhưng được anh Tùng và vị khách trấn an. Anh đã đưa cô về tận nhà ở khu vực Phú Diễn an toàn. Chiếc xe máy bỏ lại cũng được anh hỗ trợ gọi người thân đến mang về.
Lời nhắn nhủ và kiến nghị
Anh Tùng chia sẻ: "Đi đêm hôm gặp chuyện như vậy nên cô bé hoảng loạn lắm. Nếu không có người giúp đỡ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra." Nam tài xế nhắn nhủ các bạn đi làm về khuya nên cẩn thận, hạn chế di chuyển một mình vào ban đêm. Anh cũng cho biết sau khi clip được đăng tải, nhiều người chia sẻ từng gặp tình huống tương tự tại đoạn đường này. Anh mong lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh khu vực.



