Vợ chồng trắng tay sau vụ cháy vì bỏ của cứu hàng xóm ở Lào Cai
Vợ chồng trắng tay sau vụ cháy vì cứu hàng xóm

Vợ chồng trắng tay sau vụ cháy vì bỏ của cứu hàng xóm ở Lào Cai

Ngày 12/4, lực lượng chức năng tại tỉnh Lào Cai đang thống kê thiệt hại và làm rõ vụ chém người, phóng hỏa khiến 4 căn nhà bị cháy rụi. Sự việc do Bùi Toàn Thắng (sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Đông Khả Phong, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) gây ra, bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân.

Ngọn lửa bùng phát và hành động dũng cảm

Vào khoảng 17h ngày 10/4, ngọn lửa bùng phát từ nhà hàng Lẩu Cua Sông trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, sau đó nhanh chóng lan sang 3 ngôi nhà liền kề. Bên trong các căn nhà, đồ đạc và hàng hóa gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, để lại cảnh tượng đổ nát, phủ đầy tàn tro.

Giữa hiện trường hỗn loạn, vợ chồng anh Nguyễn Thế Bình, chủ cửa hàng điện nước Bình Thùy, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Ngô Thị Thủy (sinh năm 1987), vợ anh Bình, đứng tựa vào tường với đôi mắt đỏ hoe, gần như kiệt sức. Chị kể lại, khi nghe tiếng kêu cứu từ nhà hàng Lẩu Cua Sông, hai vợ chồng lập tức chạy sang và phát hiện anh Vũ Văn Quang, chủ quán, nằm gục trong vũng máu, trong khi một nam thanh niên cầm dao và châm lửa đốt quán.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, lúc ấy chúng tôi chỉ nghĩ đến việc cứu người. Hai vợ chồng chạy đi gọi thêm người đến đưa nạn nhân đi cấp cứu", anh Bình chia sẻ. Tuy nhiên, khi quay lại, họ chứng kiến ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ quán và lan sang cửa hàng của gia đình mình.

Hành trình chật vật và mất mát toàn bộ

Anh Bình cố gắng dùng máy bơm nước để dập lửa, nhưng hệ thống điện bị sập, buộc anh phải nhảy từ tầng 2 xuống để thoát thân. Cơ ngơi mà vợ chồng anh vay mượn nhiều tỷ đồng để gây dựng đã bị lửa thiêu rụi trong tích tắc.

Ít ai biết, để có được cửa hàng nhỏ này, vợ chồng anh Bình đã trải qua hành trình dài đầy chật vật. Từ làm bốc vác hàng chục năm với thu nhập ít ỏi, anh quyết định sang Đài Loan (Trung Quốc) lao động năm 2013, hy vọng đổi đời. Sau nhiều năm vất vả, năm 2025, họ vay ngân hàng 1 tỷ đồng cùng tiền tích cóp để mở đại lý thiết bị điện nước.

Tuy nhiên, kinh doanh chưa thuận lợi thì tai họa ập đến. "Chỉ ít ngày trước vụ cháy, chúng tôi vừa nhập thêm lô hàng khoảng 200 triệu đồng, vẫn còn nợ nhà cung cấp thì mọi thứ bị thiêu rụi", chị Thủy nghẹn ngào nói. Hàng hóa trong cửa hiệu gần như cháy hoàn toàn, trong khi các khoản nợ vẫn còn, việc sửa chữa và nhập hàng mới là điều ngoài khả năng.

Gánh nặng bệnh tật và tương lai mờ mịt

Bệnh tình của anh Bình ngày càng nặng, chưa kịp phẫu thuật thì chị Thủy phát hiện u vú, phải theo dõi tại Viện K Tân Triều. Sau vụ việc, lực lượng công an đã đến lập biên bản, người dân hỗ trợ dọn dẹp, nhưng gia đình chưa nhận được hỗ trợ đáng kể. Đối tượng gây án có hoàn cảnh khó khăn, khả năng bồi thường gần như không có.

"Giờ đây, toàn bộ nhà cửa, hàng hóa bị thiêu rụi, các khoản nợ tiền tỷ vẫn còn, chúng tôi không biết bao giờ mới gượng dậy được", anh Bình tâm sự trong nỗi tuyệt vọng.

Diễn biến vụ việc và hành động pháp lý

Theo thông tin, do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Toàn Thắng đã mua 2 con dao đến nhà hàng Lẩu Cua Sông, chém anh Vũ Văn Quang bị thương, rồi cắt dây bình gas phóng hỏa. Vụ cháy khiến nhà hàng và 3 nhà liền kề bị thiêu rụi, anh Quang phải nhập viện cấp cứu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Công an đã khống chế đám cháy, bắt khẩn cấp Thắng về hành vi "Giết người""Hủy hoại tài sản", đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện trường vụ cháy vẫn được niêm phong, trong khi cộng đồng địa phương chung tay hỗ trợ các nạn nhân.