Chàng trai TP.HCM 'không dám ra đường' sau khi làm tóc đón Tết, phải đội mũ che giấu
Nguyễn Hải (sinh năm 2004), hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, đã trải qua một tình huống dở khóc dở cười khi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Giống như nhiều bạn trẻ khác, Hải mong chờ dịp Tết không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để "lột xác" với diện mạo mới. Sau hơn 4 tháng kiên nhẫn nuôi tóc, chàng trai 21 tuổi này quyết định đi uốn tóc với hy vọng có một kiểu tóc ấn tượng cho năm mới.
"Tôi đã nuôi tóc suốt mấy tháng trời nên rất háo hức, mong ngóng tới ngày đi làm tóc. Kiểu tóc tôi lựa chọn cũng đã có sẵn trong đầu, chỉ chờ thành quả cuối cùng thôi", Hải chia sẻ về tâm trạng trước khi bước vào tiệm. Buổi làm tóc kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ với chi phí 350.000 đồng, một mức giá khá phổ biến cho dịch vụ uốn tóc nam tại thành phố.
Thành quả không như mong đợi khiến chàng trai hoang mang
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Hải nhận ra kết quả không như ý muốn. Khi còn ở tiệm, mái tóc trông khá đẹp, nhưng sau khi về nhà, anh nhận thấy nó bị chia đôi, xẻ lung tung và không theo bất kỳ nếp nào. "Mái tóc uốn của tôi trông rất lộn xộn, không có hình dáng rõ ràng, khiến tôi cảm thấy mất tự tin hoàn toàn", Hải mô tả một cách chân thực.
Từ sau hôm đó, chàng trai này gần như không dám ra ngoài, và nếu có việc cần thiết phải đi, anh luôn mang theo chiếc mũ. "Chiếc mũ đã trở thành 'vật bất ly thân' của tôi, giúp che đi kiểu tóc khiến tôi cảm thấy xấu hổ", anh nói thêm. Theo Hải, nguyên nhân của sự cố này có thể đến từ việc người trực tiếp làm tóc cho anh là một thợ mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm.
Không có ý định khiếu nại, chỉ hy vọng sớm sửa lại
Dù không hài lòng với kết quả, Hải cho biết anh không có ý định bắt đền hay khiếu nại tiệm tóc. "Chắc là tôi sẽ không bắt đền đâu, vì tôi đã hết niềm tin rồi", chàng trai 21 tuổi bày tỏ. Hiện tại, anh dự định sẽ chờ đến gần Tết mới đi sửa lại tóc, với hy vọng "vận xui" này sớm qua đi. Trong thời gian chờ đợi, chiếc mũ vẫn là lựa chọn an toàn nhất mỗi khi anh phải ra đường.
Câu chuyện đi làm tóc đón Tết của Hải đã được anh chia sẻ lên kênh TikTok cá nhân, và nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Trong phần bình luận, nhiều người dùng đã bày tỏ sự đồng cảm và động viên anh. Một số lời nhắn nhủ phổ biến bao gồm: "Có lẽ Tết này bạn nên ở lì trong nhà không ra ngoài chơi", và "Kinh nghiệm uốn tóc bao năm thì nên đi uốn trước Tết 1-2 tháng để còn kịp sửa nếu có sự cố".
Hải cũng chia sẻ thêm rằng, mặc dù không ưng ý với kiểu tóc, anh vẫn giữ thái độ tích cực và không muốn gây rắc rối cho thợ tóc. Câu chuyện này phản ánh một thực tế phổ biến trong dịp Tết, khi nhu cầu làm đẹp tăng cao, nhiều người trẻ tìm cách thay đổi diện mạo, nhưng đôi khi kết quả không như mong đợi do nhiều yếu tố, bao gồm cả tay nghề của thợ.



