Hồ Ngọc Hà giải mã câu 'con gái nhờ phúc cha, con trai nhờ phúc mẹ'
Hồ Ngọc Hà giải mã câu 'con gái nhờ phúc cha, con trai nhờ phúc mẹ'

Hồ Ngọc Hà đưa ra cách lý giải hiện đại về câu nói dân gian 'con gái nhờ phúc cha, con trai nhờ phúc mẹ'

Câu nói 'con gái nhờ phúc cha, con trai nhờ phúc mẹ' đã trở thành một phần quen thuộc trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Theo cách hiểu truyền thống, câu này thường nhấn mạnh sự khác biệt trong vai trò của cha và mẹ đối với vận mệnh và tính cách của con cái. Người cha được xem là hình mẫu lý tưởng cho con gái trong cách nhìn nhận thế giới và xây dựng các mối quan hệ, trong khi người mẹ lại có ảnh hưởng sâu sắc hơn đến con trai, từ cảm xúc, nhân cách cho đến cách ứng xử trong cuộc sống.

Quan niệm xưa và góc nhìn mới trong xã hội hiện đại

Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mô hình gia đình, vai trò giới và phương pháp nuôi dạy con cái đã có nhiều thay đổi đáng kể, câu nói này cũng dần được nhìn nhận lại dưới những lăng kính mới, phản ánh tư duy tiến bộ hơn. Mới đây, tại chương trình T Production, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ một cách lý giải khác biệt, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo Hồ Ngọc Hà, câu nói trên thực chất là quan niệm của ông bà ngày xưa, phản ánh bối cảnh xã hội và tư duy của một thời kỳ nhất định. 'Câu nói của khoa học bây giờ là cha mẹ là tấm gương phản chiếu của con cái', nữ ca sĩ thẳng thắn bày tỏ. Với cô, không phải con cái chỉ nhờ vào phúc phần riêng của cha hay mẹ, mà cả hai cùng nhau tạo nên môi trường sống, giá trị và cách hành xử mà con cái sẽ soi chiếu và học theo mỗi ngày.

Cha mẹ là tấm gương sống động cho con cái

Hồ Ngọc Hà cho rằng, những gì cha mẹ làm, nói và hành động sẽ tự nhiên được con cái bắt chước một cách 'y chang'. Chính nhận thức này đã thúc đẩy cô có ý thức hơn trong việc sống một đời sống có trách nhiệm và ý nghĩa, không chỉ vì bản thân mà còn vì các con. 'Tôi và Kim Lý luôn muốn các con trở thành người tốt, trưởng thành là người có EQ cao để thấu hiểu người khác trước khi đưa ra một câu nói hay hành động gì. Muốn như vậy thì trước hết cha mẹ phải sống như thế', cô giải thích.

Không chỉ dừng lại ở chuyện nuôi dạy con, Hồ Ngọc Hà còn mở rộng suy ngẫm về đời sống tinh thần của người trưởng thành. Cô chia sẻ rằng, khi còn trẻ, con người thường có nhiều lựa chọn trong các mối quan hệ, nhưng càng lớn tuổi, những cuộc gặp gỡ mang tính giải trí đơn thuần càng ít đi, thay vào đó là nhu cầu được ngồi lại, ăn cùng nhau và chia sẻ chân tình.

Ý nghĩa của một đời sống đáng sống

Điều mà Hồ Ngọc Hà quan tâm nhất khi trưởng thành là liệu vòng tròn 24 giờ trong ngày có thực sự ý nghĩa hay không: mình nói chuyện với ai, những người đó có phù hợp không, và quan trọng hơn cả là có cảm thấy bình an trong lòng hay không. 'Về nhà mà cô đơn thì buồn lắm', cô thẳng thắn bộc bạch. Với nữ ca sĩ, một đời sống đáng sống là khi trở về nhà không thấy trống trải, có con cái sum vầy hoặc có một nhóm bạn thân để cùng đi đâu đó, chia sẻ với nhau.

Hồ Ngọc Hà cũng bày tỏ quan điểm rằng sống giàu có về vật chất nhưng không biết rủ ai đi chơi, không có ai để trò chuyện thì vẫn là một sự thiếu hụt lớn. Đó là điều cô không mong muốn cho bản thân và càng không mong điều đó lặp lại ở các con. Vì vậy, gia đình cô lựa chọn một lối sống thoải mái, biết nghĩ cho người khác và biết 'đáp xuống mặt đất'.

Góc nhìn được chuyên gia đồng tình

Cách lý giải của Hồ Ngọc Hà về câu nói 'con gái nhờ phúc cha, con trai nhờ phúc mẹ' có thể xem là một góc nhìn hiện đại, phù hợp với bối cảnh xã hội ngày nay. Thay vì đặt nặng vai trò của một người, cô nhấn mạnh trách nhiệm chung của cả cha lẫn mẹ trong việc trở thành tấm gương sống cho con cái. Đây cũng là quan điểm được nhiều chuyên gia giáo dục và tâm lý học đồng tình: nhân cách và hạnh phúc của trẻ không đến từ 'phúc phần' trừu tượng mà từ chính đời sống, hành vi và giá trị mà cha mẹ xây dựng mỗi ngày.

Từ câu chuyện của Hồ Ngọc Hà, có thể thấy rằng, đôi khi những quan niệm xưa không mất đi giá trị, nhưng cần được hiểu lại và điều chỉnh để phù hợp với đời sống hiện đại, nơi cha mẹ không chỉ là người sinh thành, mà còn là hình mẫu sống mà con cái soi vào để lớn lên và phát triển toàn diện.