Mẹ vợ ở nhờ bị con rể đòi 7 triệu tiền sinh hoạt, bất ngờ rút sổ đỏ căn hộ
Trong một câu chuyện gia đình đầy kịch tính, bà Lý Tú Anh, 58 tuổi, đã phải trải qua những ngày tháng đau lòng khi ở nhờ nhà con gái. Sự việc bắt đầu từ một đêm mưa lớn, khi ngôi nhà cũ của bà bất ngờ bị sập mái, nước tràn vào làm hư hỏng toàn bộ tài sản tích góp bao năm. Trong lúc bế tắc, bà gọi cho con gái là Lý Mẫn xin sang ở tạm vài ngày.
Bi kịch bắt đầu từ một đêm mưa
Ban đầu, con gái tỏ ra do dự, nhưng sau khi bàn với chồng là Trương Vĩ, cô vẫn đồng ý cho mẹ sang ở. Căn hộ của vợ chồng con gái nằm trong khu chung cư cao cấp, với không gian sang trọng và nội thất đắt tiền. Tuy nhiên, ngay từ khi bước vào nhà, bà Lý đã cảm nhận được sự lạnh nhạt từ con rể. Đêm đầu tiên, bà phải ngủ ngoài phòng khách, và trong lúc chập chờn, bà nghe rõ tiếng vợ chồng con gái cãi nhau.
Con rể tỏ ra khó chịu, nói thẳng rằng không muốn mẹ vợ ở lại, thậm chí cho rằng bà có thể thuê khách sạn. Thái độ này khiến bà Lý vừa buồn vừa tủi thân, nhưng bà vẫn cố gắng giữ ý trong những ngày tiếp theo.
Ba ngày ở nhờ và sự thật sáng tỏ
Những ngày sau đó, bà Lý dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, hạn chế gây phiền phức. Tuy vậy, thái độ của con rể ngày càng lạnh lùng. Đến ngày thứ ba, khi con gái đi làm, Trương Vĩ thẳng thắn yêu cầu bà phải đóng 2.000 tệ (tương đương 7,4 triệu đồng) tiền sinh hoạt mỗi tháng.
Anh lý giải rằng căn hộ phải trả góp 8.000 tệ/tháng (gần 30 triệu đồng), chưa kể phí quản lý, điện nước và các chi phí sinh hoạt khác, nên việc mẹ vợ ở nhờ thì phải chia sẻ gánh nặng. Số tiền này gần bằng phần lớn lương hưu của bà Lý, khiến bà sững sờ khi nghe con rể nói rằng bà không thể "ăn ở miễn phí".
Bị xúc phạm, bà Lý bất ngờ đứng dậy và lấy từ túi ra sổ đỏ căn hộ. Chủ sở hữu căn nhà ghi rõ tên bà. Hóa ra, căn hộ mà vợ chồng con gái đang sống được mua hoàn toàn bằng tiền đền bù giải tỏa do chồng bà để lại. Bà mua nhà để làm quà cưới cho con gái, dự định sau khi vợ chồng con ổn định sẽ sang tên, nhưng chưa từng nói sự thật vì sợ các con áp lực.
Im lặng cũng là một dạng bất hiếu
Nghe xong, Trương Vĩ chết lặng. Suốt hai năm qua, anh luôn tự hào khoe với bạn bè rằng mình vay tiền mua nhà, chứng minh năng lực kinh tế cá nhân. Giờ đây, mọi thứ hóa ra chỉ là ảo tưởng. Khi Lý Mẫn trở về nhà, biết chuyện, cô cũng vô cùng sốc vì chưa từng biết căn nhà do mẹ mua.
Nhìn lại thái độ lạnh nhạt với mẹ trong thời gian qua, cô bật khóc xin lỗi. Tuy nhiên, bà Lý cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở chuyện căn nhà thuộc về ai, mà là cách con cái đối xử với cha mẹ. Bà nhấn mạnh rằng gia đình không nên dùng tiền bạc để đo đếm tình thân.
Trước khi rời đi, bà còn nhắc đến khoản "tiền thuê nhà" mà vợ chồng con gái đã ở suốt hai năm, tính theo giá thị trường lên tới hơn 140.000 tệ (hơn 500 triệu đồng). Câu nói ấy khiến hai vợ chồng chết lặng, nhận ra họ không chỉ có nguy cơ mất nhà, mà còn đánh mất tình thân quý giá.
Bà Lý rời khỏi căn hộ với tâm trạng nặng nề, để lại phía sau cánh cửa là vợ chồng con gái ngồi lặng trong phòng khách tối. Và rồi, câu hỏi "Tiền thuê nhà của các con thì sao?" trở thành nỗi day dứt không dễ nguôi ngoai, như một bài học sâu sắc về đạo đức gia đình và sự trân trọng tình thân.