Đinh Ngọc Diệp trúng tuyển cao học Văn hóa học ở tuổi 42
Diễn viên Đinh Ngọc Diệp vừa thông báo tin vui khi chính thức trúng tuyển chương trình cao học đợt 2 năm 2025, ngành Văn hóa học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ở tuổi 42, nữ diễn viên bày tỏ sự hạnh phúc và không ngại dí dỏm thừa nhận mình là "nữ sinh cao tuổi nhất lớp".
Hành trình học tập đầy nỗ lực
Đinh Ngọc Diệp từng tiết lộ bản thân phải tranh thủ làm bài tập mỗi tối vì ban ngày bận rộn với việc chăm con và nhiều công việc khác. Cô chia sẻ: “Tôi muốn cuộc đời mình được kể như câu chuyện về một cô bé vươn lên bằng chính năng lực của mình. Để được như thế, chỉ có cách học”. Quyết định tiếp tục con đường học vấn ở độ tuổi này thể hiện rõ tinh thần không ngừng phấn đấu của cô.
Trước khi theo học cao học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Đinh Ngọc Diệp từng là sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông tại chính ngôi trường này. Nữ diễn viên còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng:
- Đạt 10 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
- Đạt 9,5 điểm khi thi đại học và là thủ khoa đầu vào khối D.
- Hoàn thành văn bằng hai chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại cùng cơ sở đào tạo.
- Từng du học và theo học chương trình thạc sĩ ngành Truyền thông tại Đại học Stirling (Anh).
Cuộc sống gia đình và sự nghiệp
Đinh Ngọc Diệp sinh năm 1984, là nữ diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt với nhiều dự án phim ấn tượng như Người vợ cuối cùng, Thám tử Kiên, Cô dâu đại chiến, Hoa dã quỳ. Cô từng giành nhiều giải thưởng danh giá như Hoa khôi Tây Đô 2004, Hoa khôi Đại học Quốc gia TP.HCM và giải Người mẫu được yêu thích nhất năm 2006.
Năm 2016, Đinh Ngọc Diệp kết hôn cùng đạo diễn Victor Vũ - người được mệnh danh là "đạo diễn trăm tỷ" của điện ảnh Việt Nam. Sau hôn nhân, cô lùi về làm hậu phương vững chắc, chăm sóc gia đình và hỗ trợ công việc của chồng dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Cặp đôi hiện có hai con trai và nhiều năm qua, Đinh Ngọc Diệp đã giúp chồng sản xuất nhiều bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ.
Động lực từ tình yêu và gia đình
Chia sẻ với báo chí, Đinh Ngọc Diệp từng nói về tình cảm của ông xã: "Tình cảm của anh ấy như một tia nắng, đủ ấm nhưng không chói lóa khiến tôi cảm thấy yên tâm và được an ủi. Sự quan tâm của anh được thể hiện qua cách anh đón tôi về, nhắc tôi ăn uống... Kiểu quan tâm đó tôi cảm nhận được sự chân thật".
Nữ diễn viên thừa nhận khi chồng càng giỏi và nổi tiếng, bản thân cô cũng cần nỗ lực để không bị bỏ lại phía sau. Đinh Ngọc Diệp không cảm thấy áp lực mà trái lại, cô vui mừng khi chồng thành công, vì điều đó trở thành động lực để cô hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Việc ở bên một người đàn ông tận tụy với điện ảnh đã thay đổi hoàn toàn cách cô nhìn nhận về công việc và cuộc sống.
Với việc trúng tuyển cao học ngành Văn hóa học, Đinh Ngọc Diệp tiếp tục chứng minh tinh thần học tập không ngừng nghỉ, truyền cảm hứng cho nhiều người về việc theo đuổi tri thức ở bất kỳ độ tuổi nào.