Ngày 10/6, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra tại Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) khi 10 phạm nhân đang chấp hành án được trao bằng cử nhân luật. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt trong hội trường, xóa tan bầu không khí nghiêm ngặt thường thấy.
Hành trình vượt khó
Những phạm nhân này đã theo học chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức, kéo dài 4 năm. Họ phải vừa lao động, cải tạo, vừa miệt mài học tập vào ban đêm và những giờ nghỉ. Nhiều người ban đầu không tin mình có thể hoàn thành, nhưng với sự động viên của cán bộ trại giam và gia đình, họ đã vượt qua.
Niềm vui của ngày nhận bằng
Trong buổi lễ, đại diện các phạm nhân xúc động chia sẻ: "Tấm bằng này không chỉ là kiến thức, mà còn là hy vọng cho tương lai phía trước. Chúng tôi sẽ cố gắng sống tốt, không phụ lòng những người đã tin tưởng". Các cán bộ trại giam cũng bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến sự thay đổi tích cực của những người từng lầm lỡ.
Ý nghĩa của việc học trong tù
Việc tạo điều kiện cho phạm nhân học tập là một chính sách nhân văn, giúp họ có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Giám thị Trại giam Xuân Hà, đây là lần đầu tiên trại có số lượng phạm nhân tốt nghiệp đại học đông như vậy. Ông nhấn mạnh: "Học tập là con đường ngắn nhất để cải tạo và làm lại cuộc đời".
Sự kiện này không chỉ là niềm vui cho các phạm nhân và gia đình họ, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của công tác giáo dục, cải tạo trong các trại giam Việt Nam.



