Trường Sông Hồng: Hành trình từ thời hoàng kim đến cảnh đìu hiu bỏ hoang
Được thành lập từ năm 1971, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng tại Phú Thọ từng là một trong những cơ sở đào tạo nghề danh tiếng hàng đầu khu vực phía Bắc. Trải qua nhiều lần đổi tên và tái cơ cấu tổ chức, ngôi trường này gắn liền với hình ảnh những lớp học đông đúc, xưởng thực hành hoạt động không ngừng nghỉ và ký túc xá luôn sáng đèn vào mỗi tối.
Thời kỳ đỉnh cao và sự suy tàn không thể tránh khỏi
Đặc biệt, giai đoạn từ 2010 đến 2015 được xem là thời kỳ hoàng kim của nhà trường. Mỗi năm, trường liên kết đào tạo khoảng 5.000 học sinh, sinh viên ở đa dạng ngành nghề, từ xây dựng, kỹ thuật cho đến nghiệp vụ chuyên môn. Không khí mùa khai giảng luôn rộn ràng, sân trường chật kín học sinh, giáo viên và phụ huynh đến tham dự.
Tuy nhiên, bước ngoặt bắt đầu từ sau năm 2016, khi xu hướng chọn đại học ngày càng gia tăng, trong khi hệ trung cấp và cao đẳng dần mất đi sức hút. Công tác tuyển sinh của trường gặp khó khăn nghiêm trọng, số lượng học sinh giảm dần qua từng năm, kéo theo sự thu hẹp đáng kể về quy mô đào tạo.
Suốt gần một thập kỷ, trường gần như không còn tổ chức lễ khai giảng đúng nghĩa. Từ hàng nghìn học sinh, hiện chỉ còn hơn 100 em học theo hình thức liên kết tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên ở Phú Thọ và Lào Cai.
Khuôn viên rộng lớn chìm trong cảnh hoang phế
Khuôn viên rộng lớn của trường vì thế rơi vào cảnh đìu hiu, tiêu điều. Những dãy nhà từng tấp nập nay đóng cửa im lìm, sân trường cỏ mọc um tùm, nhiều hạng mục công trình xuống cấp trầm trọng theo thời gian. Một ngôi trường hơn 50 năm tuổi dần trở thành ký ức xa vời của chính những người từng gắn bó.
Bi kịch của đội ngũ giáo viên: Nợ lương và cuộc mưu sinh vất vả
Nếu sự suy giảm tuyển sinh là nguyên nhân âm ỉ kéo dài, thì cú sốc lớn nhất xảy ra vào cuối năm 2024, khi trường được chuyển giao từ Bộ Xây dựng về Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quản lý. Theo thông tin từ Vietnamnet, nguồn kinh phí đào tạo hằng năm theo chỉ tiêu tuyển sinh bị gián đoạn sau khi bàn giao.
Từ thời điểm đó đến nay, 29 cán bộ, giáo viên không được nhận lương, đồng thời các chế độ bảo hiểm xã hội cũng bị chậm đóng. Không có thu nhập ổn định, nhiều giáo viên buộc phải xoay xở bằng đủ nghề lao động tự do để duy trì cuộc sống.
Thầy Tạ Văn Thành, 40 tuổi, đã gần 10 năm làm giáo viên khoa xây dựng, hiện phải theo các tốp thợ đi phụ hồ từ sáng sớm đến tối muộn để kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ. Thầy chia sẻ: "Điều khiến tôi day dứt không chỉ là việc gặp khó khăn, mà là ánh mắt và những lời dị nghị khi người ta thấy một giáo viên phải đi làm việc tay chân để mưu sinh."
Tình cảnh còn bi đát hơn với thầy Mai Hà Thành, 59 tuổi, có 24 năm gắn bó với trường, hiện đang điều trị ung thư dạ dày. Gần hai năm trở lại đây, khi chế độ bảo hiểm bị gián đoạn, toàn bộ chi phí điều trị, thuốc men, đi lại, thầy đều phải tự chi trả. Thầy bày tỏ: "Tôi chỉ mong sớm được giải quyết chế độ để nghỉ hưu, có vài triệu đồng mỗi tháng làm chi phí chữa bệnh, đỡ trở thành gánh nặng cho gia đình."
Giải pháp từ chính quyền: Xóa trường cũ, xây trường mới và tiếp nhận giáo viên
Sau nhiều tháng bế tắc, chính quyền tỉnh Phú Thọ đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương tiếp nhận toàn bộ đất đai, cơ sở vật chất hiện có của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng cũ để bố trí thành lập Trường THPT Quang Trung, đảm bảo khởi công trước tháng 9 năm 2026.
Đặc biệt, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã hoàn tất việc tiếp nhận 29 cán bộ, giáo viên của trường cũ. Ông Lương Chí Cường, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Phú Thọ, cho biết nhà trường đã chính thức tiếp nhận và bắt đầu chi trả lương, chế độ cho các giáo viên từ tháng 4 theo hình thức hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Ông Cường nói: "Hôm nay, nhà trường tổ chức họp, thống nhất phương án và phân công công việc theo chuyên môn cho 29 cán bộ, giáo viên trên. Một số trường hợp có thể đảm nhiệm ngay nhiệm vụ giảng dạy hệ cao đẳng, số còn lại sẽ được bồi dưỡng, bổ sung chứng chỉ theo quy định."
Như vậy, sau một chặng đường dài với nhiều thăng trầm, hy vọng mới đang mở ra cho đội ngũ giáo viên của Trường Sông Hồng, dù ngôi trường cũ sẽ sớm trở thành dĩ vãng.



