Sáng ngày 2/6, hơn 90.000 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2026. Ngay khi tiếng trống kết thúc giờ thi vang lên, hàng ngàn gương mặt rạng rỡ, nhiều em không kìm được nước mắt vì xúc động. Các bậc phụ huynh đứng chờ bên ngoài cũng vỡ òa hạnh phúc khi thấy con em mình bước ra với tâm trạng nhẹ nhõm.
Những khoảnh khắc đáng nhớ
Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Du, nhiều thí sinh chia sẻ đề thi Ngữ văn năm nay khá vừa sức, bám sát chương trình học. Em Nguyễn Thị Lan, một thí sinh tại điểm thi này, xúc động nói: 'Em đã rất lo lắng trước giờ thi, nhưng khi làm bài xong, em thấy nhẹ nhõm vô cùng. Em hy vọng mình sẽ đạt kết quả tốt.'
Không chỉ thí sinh, các bậc phụ huynh cũng không giấu được niềm vui. Chị Trần Thị Hoa, có con thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, chia sẻ: 'Tôi đã thức trắng đêm vì lo lắng cho con. Nhưng khi thấy con cười tươi bước ra, tôi mới thực sự yên tâm. Cảm xúc vỡ òa thật sự.'
Không khí tại các điểm thi
Ghi nhận tại nhiều điểm thi khác như Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Trần Phú, không khí cũng tràn ngập niềm vui. Các thí sinh ôm chầm lấy nhau, chụp ảnh lưu niệm và chia sẻ những câu chuyện trong phòng thi. Nhiều em cho biết đã làm bài tốt và hy vọng sẽ đậu vào ngôi trường mơ ước.
Kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026 tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6 với ba môn thi: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Đây là kỳ thi cạnh tranh khốc liệt khi chỉ có khoảng 70% thí sinh trúng tuyển. Tuy nhiên, với tinh thần thoải mái sau buổi thi đầu tiên, nhiều thí tin tưởng sẽ hoàn thành tốt các môn thi còn lại.
Những hình ảnh cảm xúc tại các điểm thi đã được ghi lại và lan tỏa trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời chúc mừng và động viên từ cộng đồng. Kỳ thi tiếp tục diễn ra với môn Toán vào chiều nay và môn Ngoại ngữ vào sáng mai.



