Bến xe Miền Tây nhộn nhịp trong ngày làm việc cuối cùng trước Tết
Sáng ngày 26 tháng Chạp, tức ngày 13 tháng 2, Bến xe Miền Tây tại phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên vô cùng đông đúc. Đây là ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, và hàng nghìn người dân đã đổ về đây từ rất sớm để chuẩn bị cho hành trình dài về quê sum họp cùng gia đình.
Không khí hối hả và cảm xúc mong chờ
Đến hơn 9 giờ sáng, nhiều khu vực quanh bến xe đã chật ních người. Hành khách tất tả mang theo balo, vali cùng những món quà Tết như bánh mứt, lịch, và các sản phẩm đặc trưng khác. Trên tay ai nấy đều kéo theo hành lý và những phần quà ý nghĩa, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp đầy cảm xúc.
Anh Hữu Hưng, 27 tuổi, đến từ phường Hòa Hưng, chia sẻ: "Tôi chỉ lo công việc ở TP.HCM, mỗi năm về quê được có mấy lần. Tết đến nên tôi cũng chuẩn bị chút ít quà bánh dành cho gia đình, đây là tấm lòng của tôi trong những ngày xuân về". Anh cầm trên tay mấy túi quà lớn, thể hiện sự quan tâm và tình cảm dành cho người thân.
Lượng khách và phương tiện tăng cao
Theo dự kiến, hai ngày cao điểm là 26 và 27 tháng Chạp, Bến xe Miền Tây sẽ phục vụ trên 2.000 lượt xe mỗi ngày, với hơn 60.000 lượt khách. Con số này phản ánh nhu cầu di chuyển lớn của người dân trong dịp Tết, đặc biệt là từ các thành phố lớn về quê hương.
Khu vực chờ lên xe tại bến xe luôn trong tình trạng đông nghịt người. Nhiều hành khách tranh thủ chợp mắt hoặc ăn nhẹ để tiếp thêm năng lượng trước giờ lên xe. Các gia đình, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, cùng nhau trở về quê nhà sau một năm làm việc vất vả, mang theo hy vọng về một cái Tết ấm cúng và sum vầy.
Những câu chuyện cá nhân đầy xúc động
Chị Ngọc Hạnh, sống tại phường An Lạc, mang theo một túi quà lớn và kiên nhẫn đợi xe về An Giang. Chị chia sẻ: "Tôi đã chuẩn bị từ lâu để có thể về quê kịp Tết, mang theo chút quà cho bố mẹ và các cháu". Tương tự, anh Minh Hòa xách theo 2 túi quà, chờ xe về quê ở Vĩnh Long, thể hiện tình cảm gia đình sâu sắc trong dịp lễ quan trọng này.
Ngay từ chiều 25 tháng Chạp, Bến xe Miền Tây đã bắt đầu đông nghịt người, với khu vực chờ luôn trong tình trạng chật kín. Người dân TP.HCM tiếp tục đổ về đây, ai nấy đều ngóng trông được về nhà sớm, tạo nên một dòng người không ngừng nghỉ trong những ngày cận Tết.
Nhìn chung, khung cảnh tại Bến xe Miền Tây trong ngày 26 tháng Chạp không chỉ là một hiện tượng giao thông, mà còn là biểu tượng của sự đoàn tụ và tình cảm gia đình. Mỗi hành khách mang theo những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, góp phần làm nên không khí Tết truyền thống đậm đà tại Việt Nam.



