Tuyến ĐH09 xuống cấp nghiêm trọng, người dân Bình Minh khốn khổ vì bụi mù và lầy lội
Thời gian qua, tuyến đường ĐH09 dài hơn 7km, nối từ thôn Mỹ Long An đến thôn Tây Phước 2 thuộc xã Bình Minh, đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ra nhiều khó khăn cho người dân địa phương. Đây từng là trục giao thông quan trọng, kết nối các khu vực và phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của hàng trăm hộ gia đình. Tuy nhiên, hiện trạng của con đường này đang trở thành nỗi ám ảnh thường nhật.
Mặt đường hư hỏng nặng với nhiều ổ voi, ổ gà
Ghi nhận thực tế cho thấy, mặt đường ĐH09 bị bong tróc, xuất hiện dày đặc các "ổ voi, ổ gà", nhiều đoạn đá lởm chởm và gồ ghề. Nhìn từ xa, cả tuyến đường loang lổ như một "tấm áo rách" vắt ngang qua khu dân cư. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn khi di chuyển mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân hai bên đường.
Vào mùa nắng, mỗi khi xe cộ chạy qua, bụi đất cuốn lên mù mịt, phủ kín nhà cửa và cây cối. Người dân phải đóng kín cửa cả ngày, thậm chí tưới nước trước sân để giảm bụi, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời. Đến mùa mưa, tuyến đường càng trở nên nhếch nhác và nguy hiểm hơn. Nước đọng trong các ổ voi, ổ gà biến mặt đường thành những vũng bùn lầy trơn trượt, khiến xe cộ đi lại khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt đối với học sinh và người lớn tuổi.
Ảnh hưởng sâu sắc đến sinh hoạt và kinh doanh
Ông Võ Văn Thanh, 55 tuổi, sống tại thôn Mỹ Long Tây, chia sẻ: "Tuyến đường này đã xuống cấp nhiều năm nhưng chưa được sửa chữa. Trước đây, xe chở nông sản đi lại nhiều nên đường nhanh hư. Giờ ổ voi, ổ gà đầy, học sinh đi học mùa mưa té ngã suốt. Tôi mong sớm được nâng cấp để đi lại an toàn hơn."
Không chỉ sinh hoạt bị ảnh hưởng, hoạt động buôn bán của người dân ven đường cũng gặp nhiều khó khăn. Bà Võ Thị Tuyết, 62 tuổi, cho biết: "Nhiều người ngại dừng lại vì đường xấu và bụi bặm, nên việc kinh doanh của tôi ngày càng ế ẩm." Tình trạng này khiến cuộc sống của cư dân trở nên bấp bênh và thiếu ổn định.
Giải pháp tạm thời và nhu cầu đầu tư lâu dài
Theo chính quyền địa phương, tuyến ĐH09 đã xuống cấp do không được duy tu trong thời gian dài. Ngoài mặt đường hư hỏng, một số cây cầu trên tuyến cũng đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông Đỗ Minh Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết: "Trước mắt, địa phương đã triển khai đổ cấp phối tại một số đoạn hư hỏng nặng nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thể xử lý triệt để tình trạng xuống cấp."
Ông Huấn nhấn mạnh: "Đây là tuyến đường độc đạo phục vụ người dân, đặc biệt quan trọng trong mùa mưa lũ. Về lâu dài, địa phương đã kiến nghị cấp trên bố trí kinh phí để đầu tư nâng cấp toàn tuyến." Được biết, trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, huyện Bình Sơn (cũ) đã phê duyệt dự án nâng cấp tuyến ĐH09 với tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, do quá trình sáp nhập, dự án đến nay vẫn chưa được triển khai.
Trong khi chờ nguồn vốn đầu tư, người dân nơi đây vẫn phải hằng ngày đi lại trên tuyến đường xuống cấp, chấp nhận cảnh bụi mù vào mùa nắng và lầy lội vào mùa mưa. Họ mong mỏi sớm có một con đường an toàn và khang trang hơn để cải thiện chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.



