Người dân Hà Nội rạng rỡ chở đào, quà Tết về quê sau ngày làm việc cuối năm
Người dân Hà Nội chở đào, quà Tết về quê đón Tết

Không khí Tết tràn ngập trên các tuyến đường rời Thủ đô

Chiều ngày 13 tháng 2, tức 26 tháng Chạp, ngay khi tiếng chuông tan sở vang lên, hàng nghìn người dân Hà Nội đã bắt đầu cuộc hành trình hối hả trở về quê hương để đón Tết Nguyên đán. Dù các cửa ngõ chính của thành phố chứng kiến tình trạng ùn ứ nghiêm trọng do lượng phương tiện tăng đột biến, tâm trạng chung của mọi người vẫn tràn đầy sự phấn khích và mong chờ.

Những cành đào đỏ thắm điểm tô dòng xe đông đúc

Dọc theo các tuyến đường phía Đông, đặc biệt là khu vực cầu Long Biên và cầu Vĩnh Tuy, dòng phương tiện trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trên mỗi chiếc xe, từ xe máy đến ô tô, đều chất đầy những cành đào đỏ thắm và những túi quà Tết lỉnh kỉnh. Sắc xuân rực rỡ như lan tỏa theo từng bánh xe, tạo nên một bức tranh sinh động và ấm áp trong những ngày cuối năm.

Anh Hiếu, một người dân đang trên đường về Hải Phòng, chia sẻ: "Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được về bên bố mẹ, cùng nhau đón giao thừa là mọi mệt mỏi, kẹt xe cũng tan biến hết. Niềm vui sum họp gia đình lớn hơn tất cả." Câu nói này phản ánh rõ nét tâm lý chung của nhiều người trong hành trình này.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Giao thông ùn tắc nhưng không thể dập tắt nụ cười

Tại các điểm nóng như nút giao Cổ Linh - cầu Vĩnh Tuy, tình trạng ùn tắc kéo dài hàng kilomet, khiến dòng xe chỉ có thể nhích từng chút một. Tuy nhiên, giữa khung cảnh kẹt cứng đó, những nụ cười rạng rỡ và những câu chuyện rôm rả vẫn vang lên khắp nơi. Niềm háo hức được đoàn tụ với người thân dường như đã lấn át mọi sự mệt mỏi và bực bội.

Đến tận lúc chập tối, dòng xe vẫn nối dài bất tận, từ từ di chuyển theo hướng rời thành phố. Mỗi phương tiện đều mang theo bao hy vọng và niềm vui về một cái Tết ấm cúng bên gia đình, sau một năm làm việc vất vả. Ánh mắt ngóng trông của những người đang chờ đợi chuyến xe cuối ngày càng làm tăng thêm không khí khẩn trương nhưng cũng đầy hạnh phúc.

Hành trình về quê đón Tết không chỉ là một chuyến đi thông thường, mà còn là biểu tượng của sự sum vầy và truyền thống gia đình Việt Nam. Dù có những khó khăn về giao thông, tinh thần lạc quan và tình cảm gia đình vẫn là động lực mạnh mẽ nhất, giúp mọi người vượt qua mọi trở ngại để kịp trở về trước thềm năm mới.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình