8 người chết đuối khi thu hoạch trai ở Ấn Độ
8 người chết đuối khi thu hoạch trai ở Ấn Độ

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại huyện Uttara Kannada, bang Karnataka, Ấn Độ, khiến 8 thành viên trong một gia đình thiệt mạng và 3 người khác vẫn đang mất tích. Sự việc xảy ra vào ngày 24/5, khi nhóm người đang thu hoạch trai nước ngọt tại sông Tatte Hakkalu thì bất ngờ bị dòng nước mạnh cuốn trôi.

Diễn biến vụ việc

Ông Deepan MN, Giám đốc Sở Cảnh sát Quận Uttara Kannada, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng. Theo thông tin ban đầu, có 14 người đã xuống sông để bắt trai. Bất ngờ, dòng nước dâng cao và cuốn phăng nhiều người. Hậu quả là 8 người đã tử vong, trong đó có 7 phụ nữ và 1 nam giới. Ba người khác vẫn đang mất tích, bao gồm 2 phụ nữ và 1 nam giới.

Một quan chức cho biết thêm: "Ba phụ nữ đã được cứu sống, nhưng tình trạng của họ rất nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện ở Manipal để điều trị thêm." Những nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Danh tính nạn nhân

Những người mất tích đã được xác định gồm: Madeva Jattappa Naik (52 tuổi), Manjamma Gotta Naik (50 tuổi) và Nagarathna Parameshwar Naik (40 tuổi). Tất cả đều là cư dân của khu vực Padushirali Saradahole ở Bhatkal. Các thi thể được đưa đến Bệnh viện Chính phủ Bhatkal và Bệnh viện Chính phủ Murudeshwar.

Phản ứng của chính quyền

Phó Thủ hiến Karnataka, ông DK Shivakumar, đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước vụ việc đau lòng này. Ông nhấn mạnh rằng nỗ lực cứu hộ vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ và các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm trên sông. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật khi có tiến triển mới.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy hiểm khi làm việc gần các dòng sông có dòng chảy mạnh, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình