Một cậu bé 12 tuổi ở Hà Nội đã có mùa hè đáng nhớ khi được bố đưa sang Mỹ xem trực tiếp World Cup 2026. Chuyến đi kéo dài hai tuần với tổng chi phí khoảng 120 triệu đồng mỗi người, bao gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống, di chuyển nội địa và vé xem trận đấu.
Hành trình đến với thần tượng Mbappé
Anh Nguyễn Trung Dũng (SN 1983, ở Hà Nội) cùng vợ và hai con đã lên kế hoạch du lịch Mỹ từ cuối năm 2025. Điểm nhấn của chuyến đi là trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Senegal tại sân MetLife (New York), nơi có thần tượng của cậu con trai 12 tuổi Dũng Trí – Kylian Mbappé.
Trước khi đến New York, cả gia đình dành khoảng một tuần khám phá miền Tây nước Mỹ. Sau đó, họ di chuyển về New York và lưu trú cùng người thân để thuận tiện cho việc đi lại. Hai bố con ngồi ở khu vực tầng 1 của sân với giá vé khoảng 900 USD (khoảng 24 triệu đồng) mỗi vé.
Khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc
Trong trận đấu, đội tuyển Pháp giành chiến thắng 3-1 trước Senegal, và Mbappé ghi hai bàn thắng. Dũng Trí vô cùng hào hứng: “Con không nghĩ mình được xem và gặp Mbappé sớm như thế này”. Khi Mbappé xuất hiện trên sân, cậu bé liên tục hò hét, cổ vũ và gọi tên thần tượng.
Anh Dũng chia sẻ: “Đối với người làm cha, khoảnh khắc nhìn thấy con trai hạnh phúc vì một giấc mơ trở thành hiện thực mang đến cảm xúc rất đặc biệt. Mình càng thấy trải nghiệm này có ý nghĩa hơn bao giờ hết.”
Món quà có điều kiện từ bố mẹ
Chuyến đi là “món quà có điều kiện” dành cho con trai sau khi hoàn thành những nhiệm vụ bố mẹ giao từ đầu năm học, như tự sắp xếp lịch học, tập gym, bóng rổ, bơi, bóng đá và luôn nỗ lực đạt kết quả tốt. Anh Dũng cho biết: “Mình không đặt áp lực nặng nề thành tích, mà chỉ nói với con rằng bố mẹ có nhiệm vụ của bố mẹ, các con cũng có nhiệm vụ của mình. Cả gia đình cùng nhau nỗ lực để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.”
Ý nghĩa giáo dục từ những chuyến đi
Dù có một số ý kiến cho rằng số tiền này có thể dùng vào việc học tập thiết thực hơn, anh Dũng nhìn nhận trải nghiệm cũng là một hình thức giáo dục. Những chuyến đi giúp trẻ bước ra khỏi môi trường quen thuộc, quan sát thế giới, học cách thích nghi và phát hiện kỹ năng còn thiếu.
Anh hy vọng chuyến đi để lại cho con bài học về ước mơ: “Tôi luôn muốn con hiểu rằng ai cũng cần có ước mơ. Nhưng quan trọng hơn cả là phải hành động để biến ước mơ đó thành hiện thực.”
Ký ức 30 năm của người cha
Chuyến đi càng đặc biệt với anh Dũng khi gắn liền với ký ức từ World Cup 1994 – lần đầu tiên giải đấu được tổ chức trên đất Mỹ. Khi đó anh mới 11 tuổi, ước mơ lớn nhất chỉ là có một chiếc TV để xem trọn vẹn các trận đấu. Ba thập kỷ sau, anh đưa con trai đến sân vận động tận mắt chứng kiến các ngôi sao hàng đầu thế giới.
Ngoài chuyến đi, Dũng Trí dành nhiều thời gian cho thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Cậu là đội trưởng nhóm U12 của CLB bóng rổ Hanoi Pitbulls và thường xuyên tham gia các giải đấu phong trào. Anh Dũng cho rằng thể thao giúp con rèn luyện thể chất, tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và sự kiên trì – những hành trang quan trọng không kém bài học trên lớp.



