Gemma Monk, 35 tuổi, sắp kết hôn với người yêu thời thơ ấu Ken Monk tại Oakwood House ở Maidstone, Kent, Anh, sau nhiều năm tiết kiệm chi trả cho ngày trọng đại. Tuy nhiên, cô buộc phải thay váy vào phút cuối sau khi bị tấn công vào tháng 5 năm 2024.
Diễn biến vụ tấn công
Đoạn clip từ Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) cho thấy đoàn người dự đám cưới đang tụ tập và cô dâu xuất hiện. Cuộc tấn công diễn ra ngoài khung hình, sau đó Gemma và một phù dâu trở lại với chiếc váy bị phủ đầy sơn đen. Gemma được dẫn vào phòng để tắm rửa và thay quần áo.
Người mẹ hai con này bị chị dâu Antonia Eastwood vu oan là cố tình hãm hại cô tại đám cưới một năm trước. Mối hận thù đó khiến Eastwood phá hoại đám cưới của Gemma như hành động trả thù, khiến khuôn mặt và chiếc váy cưới trị giá 1.800 bảng Anh bị bôi đầy sơn đen.
Bối cảnh gia đình
Eastwood, 49 tuổi, đã kết hôn với Ashley, anh trai của Gemma. Cả hai không được mời đến buổi lễ do mâu thuẫn gia đình đang diễn ra. Eastwood may mắn thoát án tù khi ra hầu tòa tại Tòa án Maidstone Crown Court với cáo buộc gây thiệt hại tài sản.
Giờ đây, Eastwood, người thích được gọi là Toni, lên tiếng về sự việc. Mặc dù lấy làm tiếc vì tai tiếng, cô hầu như không hối hận và vẫn không hiểu tại sao mình làm vậy.
Eastwood nói với tờ Daily Mail: "Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Đó không phải là tôi. Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối với cảnh sát trước đây. Chưa bao giờ". Người phụ nữ này cho biết vào ngày bị tuyên án, cô bị cơn hoảng loạn "nghiêm trọng" và vô cùng sợ hãi sẽ bị tống vào tù.
Eastwood khẳng định hành động "bất chợt" và không chắc tại sao ném sơn. Cô cũng cáo buộc Gemma cố gắng phá hoại đám cưới của mình trước đó bằng cách ngáng chân khi cô bước xuống lễ đường, điều Gemma bác bỏ là vô lý. Eastwood cho rằng việc sơn có trong xe là trùng hợp ngẫu nhiên, vì con gái Hollie vừa sinh cháu ngoại đầu lòng và cô dùng loại sơn an toàn cho trẻ em để vẽ dấu tay, dấu chân của cháu gái.
Eastwood kể lại: "Tôi thấy Gemma bước ra khỏi xe – cô ấy cách đó vài mét. Rồi tôi hét lên với cô ấy và ném lọ sơn. Nó trúng vào phía sau váy của cô ấy".
Hậu quả và phán quyết
Gemma bị bôi đầy sơn và một cuộc ẩu đả nổ ra. Cha của cô dâu, Jason, vừa đưa Gemma đến cửa và đang đỗ chiếc Range Rover thì nhìn thấy sự việc. Trong lúc vội vã chạy đến, ông vô tình để xe ở số lùi, khiến xe đâm vào bức tường gạch.
Ngày 15 tháng 4, Eastwood bị Tòa án Maidstone Crown Court tuyên án 10 tháng tù treo trong 12 tháng, cùng 160 giờ lao động công ích sau khi nhận tội hai tội danh gây thiệt hại tài sản. Eastwood cũng bị ra lệnh cấm tiếp xúc 10 năm và phải bồi thường 5.000 bảng Anh: 4.000 bảng cho Gemma và 1.000 bảng cho Oakwood House.
Thẩm phán Oliver Saxby KC không tin lời khai của Eastwood rằng việc ném sơn là hành động bộc phát, nói rằng cô ta đã cố tình "phá hoại" ngày trọng đại của Gemma.



