Sáng 26/5, Tòa án Nhân dân quận Hoàng Mai, Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoa (SN 1975, trú tại quận Hoàng Mai) về tội Gây rối trật tự công cộng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, đồng thời trả tự do tại tòa cho bị cáo.
Diễn biến vụ việc
Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 15/6/2024, tại khu vực trước cửa thang máy tầng 7 tòa nhà CT1, khu đô thị mới Hoàng Mai, bị cáo Nguyễn Thị Hoa đã có hành vi dùng ca nhựa đựng chất thải (nước tiểu) tạt vào người chị Nguyễn Thị Lan (SN 1980, hàng xóm cùng tầng). Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa hai gia đình liên quan đến việc để giày dép lấn chiếm lối đi chung.
Hành vi của bị cáo khiến chị Lan bị ướt quần áo, gây mất vệ sinh và bức xúc trong dư luận. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo Hoa đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.
Quan điểm của tòa án
Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại khu dân cư. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại cho bị hại và được bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng mức án treo.
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo cho biết, thân chủ của mình là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn (chồng mất sớm, một mình nuôi con nhỏ). Việc tòa tuyên án treo là phù hợp với quy định pháp luật và tính nhân đạo.
Phản ứng từ dư luận
Vụ việc thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng mức án treo là thỏa đáng vì bị cáo đã nhận lỗi và khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng hành vi tạt chất bẩn là thiếu văn hóa, cần xử lý nghiêm để làm gương.
Chị Lan, bị hại trong vụ án, chia sẻ: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của chị Hoa và mong muốn hai bên hàn gắn tình cảm hàng xóm. Cuộc sống có những lúc nóng nảy, nhưng chúng tôi đã học được bài học quý giá về sự khoan dung."
Vụ việc khép lại với quyết định trả tự do tại tòa cho bị cáo, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho những ai thiếu kiềm chế trong giải quyết mâu thuẫn cá nhân.



