Đi dã ngoại, hai thiếu niên bị nước cuốn trôi, một người cứu mất tích
Đi dã ngoại, hai thiếu niên bị nước cuốn trôi, một người cứu mất tích

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5, một nhóm gồm 12 thanh thiếu niên (5 nam, 7 nữ) cùng trú tại xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, đã rủ nhau đến khu vực bờ sông Bôi để tổ chức dã ngoại. Trong lúc vui chơi, hai em Vũ Thanh Trúc (sinh năm 2010) và Nguyễn Hoàng Linh (sinh năm 2010) đã xuống khu vực lòng sông để nghịch nước. Do dòng nước chảy xiết, cả hai không may bị cuốn trôi theo dòng.

Phát hiện sự việc, anh Phạm Đức Duy cùng một số người trong nhóm đã nhanh chóng bơi ra ứng cứu. Sau khi đưa được Trúc và Linh vào bờ an toàn, mọi người phát hiện anh Duy đang chới với giữa dòng nước rồi bị chìm xuống sông mất tích.

Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an, quân sự và người dân đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Lãnh đạo địa phương cho biết, khu vực xảy ra vụ việc có nước sâu, chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là vào thời điểm thời tiết nắng nóng, nhiều người đến vui chơi, tắm sông tự phát.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khuyến cáo phòng tránh tai nạn đuối nước

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đồng thời, chính quyền khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước, không tắm sông tại những khu vực nguy hiểm hoặc không có người giám sát.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình