Mưa đá thủng mái nhà lúc nửa đêm, chị gái nhanh trí bế em chạy thoát hiểm
Mưa đá thủng mái nhà, chị gái bế em chạy thoát lúc nửa đêm

Mưa đá thủng mái nhà lúc nửa đêm, chị gái nhanh trí bế em chạy thoát hiểm

Một clip ghi lại khoảnh khắc đầy căng thẳng khi một bé gái nhanh chóng bế em nhỏ chạy khỏi phòng ngủ lúc nửa đêm, ngay khi mưa đá bắt đầu rơi xuyên mái nhà, đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra tại khu vực Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, vào rạng sáng ngày 16/4, cho thấy phản xạ xuất sắc của cô bé trong tình huống nguy hiểm bất ngờ.

Khoảnh khắc thoát hiểm trong gang tấc

Đoạn phim trích xuất từ camera an ninh vào lúc 1h36 sáng ngày 16/4 cho thấy, ngay khi nghe thấy tiếng mưa bất thường, bé Hải Băng, một học sinh lớp 8, đã lập tức bế em gái 5 tuổi đang ngủ cùng chạy sang phòng bố mẹ. Chỉ vài giây sau đó, mưa đá rơi liên tục với cường độ nhanh và mạnh, đập xuống toàn bộ gian nhà, làm thủng mái proximăng và gây hư hại đáng kể.

Nhiều người xem clip đã dành lời khen ngợi cho hành động dứt khoát và bình tĩnh của Hải Băng. "Phản xạ này thật đáng nể, nhất là khi xảy ra giữa đêm khuya như vậy", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Gia đình kể lại sự việc bất ngờ

Chia sẻ với báo chí, chị Mai Hương, mẹ của hai bé trong clip, cho biết thời điểm đó, cả gia đình đang ngủ say thì nghe tiếng mưa lớn kèm theo những dấu hiệu lạ. Hai chị em Hải Băng và em nhỏ ngủ ở phòng ngoài, trong khi chị Hương và chồng trông con út 11 tháng tuổi ở phòng trong.

"Chồng tôi nghe tiếng mưa đá bật dậy, và chỉ trong tích tắc đã thấy Hải Băng bế em chạy sang. Chúng tôi thực sự sốc và may mắn vì các con đã an toàn", chị Hương kể lại. Chị cũng tiết lộ rằng, bản thân là giáo viên mầm non, thường xuyên dặn dò con về các tình huống nguy hiểm, nhưng chưa từng nhắc kỹ về mưa đá, nên phản xạ của con khiến chị bất ngờ và tự hào.

Theo chị Hương, gia đình lâu lắm mới chứng kiến hiện tượng mưa đá trở lại, kể từ lần xảy ra vào năm 2013 khi Hải Băng mới khoảng 6 tháng tuổi. "Mái nhà bị thủng ngói, nhưng điều quan trọng nhất là cả nhà đều không ai bị thương", chị nói thêm.

Thiệt hại và bối cảnh thời tiết

Rạng sáng 16/4, trận mưa đá tại Bắc Hà, Lào Cai kéo dài khoảng 15-30 phút, với nhiều viên đá có kích thước lớn, gây hư hỏng nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân địa phương. Đây được ghi nhận là một trong những trận mưa đá lớn tại khu vực này kể từ sau đợt mưa đá lịch sử năm 2013.

Ngôi nhà của gia đình chị Hương sử dụng mái proximăng, sau trận mưa đá đã bị hư hại một phần, nhưng may mắn không có thiệt hại về người. Sự việc này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt ở các vùng miền núi dễ xảy ra mưa đá.

Clip về hành động nhanh trí của bé Hải Băng không chỉ lan truyền rộng rãi mà còn truyền cảm hứng về sự bình tĩnh và tinh thần trách nhiệm trong những tình huống khẩn cấp, đặc biệt đối với giới trẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình