Nắng nóng 50 độ C ở Hà Nội, người lao động vất vả mưu sinh
Nắng nóng 50 độ C ở Hà Nội, người lao động vất vả

Trưa ngày 24 tháng 5, theo ghi nhận của phóng viên, nhiệt độ mặt đường tại Hà Nội đạt khoảng 50 độ C. Bầu trời không một gợn mây, nắng như đổ lửa. Đa số người tham gia giao thông đều tìm cách chống chọi với cái nóng khắc nghiệt bằng cách mặc áo chống nắng, trùm kín áo khoác, bịt khăn kín mặt. Trên đường Nguyễn Trãi hướng đi Tây Sơn, nhiều người đi xe máy tận dụng bóng râm từ đường sắt trên cao để tránh nắng.

Độ ẩm thấp kết hợp với hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến người dân cảm thấy ngột ngạt khi di chuyển. Cảm giác khó chịu càng tăng khi họ đi qua những tuyến đường có công trình giải tỏa.

Đây được xem là một trong những ngày nắng nóng nhất tại thủ đô kể từ đầu mùa hè năm nay. Nắng nóng gay gắt khiến những người lao động ngoài trời thêm phần vất vả.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗi vất vả của người lao động ngoài trời

Chị Nguyễn Thị Hằng (quê xã An Khánh, Hà Nội) đang ngồi nghỉ trên vỉa hè đường Lê Văn Thiêm để uống nước giải nhiệt. Chị chia sẻ rằng hơn 20 năm qua, công việc của chị là bán các chậu cây cảnh trên các tuyến đường Hà Nội. Mỗi ngày chị phải di chuyển khoảng 30 đến 40 km để mưu sinh. Theo chị Hằng, những ngày nắng nóng, chị phải đi sớm về muộn vì khách chỉ mua hàng vào lúc râm mát. Khi thời tiết đã nắng gắt, đường phố vắng vẻ, không có người mua. Chị Hằng nói: "Vất vả lắm, từ sáng đến giờ tôi chưa bán được cái gì. Nắng nóng thế này, ai cũng đặt hàng qua mạng chứ chẳng ai muốn ra đường nhìn ngắm cây cối."

Chị Hằng cho biết thêm, không chỉ đối diện với khó khăn do nắng nóng, chị còn phải luôn tay luôn chân di chuyển, không dám dừng chân lâu dưới gốc cây mát vì sợ vi phạm quy định trật tự đô thị. Chị nói tiếp: "Nắng nóng thế này ai cũng muốn ở nhà nhưng tôi vẫn còn gánh nặng nuôi 3 con ăn học (1 cháu đại học, 1 cháu cấp 3 và 1 cháu cấp 1) nên vẫn phải rong ruổi trên các tuyến phố để kiếm thêm chi phí."

Người lao động oằn mình chống nắng

Giống như chị Hằng, những người lao động ngoài trời trong thời điểm này đang phải oằn mình để chống đỡ. Dù mặc áo dài, bịt kín mặt nhưng vẫn chẳng ăn thua. Bà Hoàng Thị Trang (quê Thanh Hóa), người thu gom sắt vụn trên phố Khương Đình, chia sẻ: "Ngột ngạt lắm, một buổi trưa phải uống hơn chục chai nước, 10 phút phải nghỉ 1 lần." Theo bà Trang, công việc của bà mỗi ngày bắt đầu từ khoảng 5 giờ sáng, bà đi khắp các công trình để mót từng mẩu sắt vụn, nhặt nhạnh từng chai nhựa, bìa cát tông để bán. Hôm nay, bà cùng đồng nghiệp mua sắt vụn ở một ngôi nhà vừa giải tỏa với giá khoảng 700.000 đồng.

Ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi với khuôn mặt đẫm mồ hôi, bà Trang nhẩm tính đã lấy hơn hơn 1 tạ sắt, buổi làm việc hôm nay kiếm được 500.000 đồng. Bà Trang nói: "Những ngày bình thường, một ngôi nhà chúng tôi có thể nhặt xong trong 1 buổi sáng nhưng khi nắng nóng thế này thì tiến độ chậm lại rất nhiều." Dù vất vả và mệt mỏi, bà vẫn không cho phép mình nghỉ ngơi. Động lực lớn nhất giúp bà kiên trì làm việc dưới nắng cháy da cháy thịt chính là hai người con đang ăn học.

Những hình ảnh chống nắng độc đáo

Anh Bạch Thái Sơn, một shipper, tranh thủ đứng nghỉ dưới bóng râm do thường xuyên giao hàng vào những thời điểm giữa trưa. Một nam shipper khác dùng chiếc ô "khổng lồ" để che nắng khi giao hàng. Những người công nhân phải cuốn thêm khăn ướt vào đầu khi di chuyển giữa trời nắng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay khoảng 38,8 độ C, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 đến 50 phần trăm.

Dự báo cho thấy nắng nóng có thể kéo dài đến ngày 27 tháng 5.