Tối 22/11, tại TP.HCM, buổi lễ đại tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì COVID-19 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Hàng ngàn người dân, thân nhân các nạn nhân cùng lãnh đạo thành phố đã tham dự để tưởng nhớ những người đã khuất.
Nghi lễ thắp nến tri ân
Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức thắp nến và thả đèn hoa đăng trên sông Sài Gòn. Hàng trăm ngọn nến được thắp sáng, tạo nên một khung cảnh vừa lung linh vừa bi tráng. Nhiều người không kìm được nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc này.
Chia sẻ của người tham dự
Chị Nguyễn Thị Hoa, có mẹ mất vì COVID-19, xúc động chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một buổi lễ lớn như vậy dành cho những người đã mất. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội để tưởng nhớ mẹ tôi."
Lãnh đạo thành phố phát biểu
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: "Chúng ta không bao giờ quên những mất mát to lớn mà đại dịch đã gây ra. Buổi lễ này là dịp để tri ân và nhắc nhở mọi người về tinh thần đoàn kết."
Các hoạt động tưởng niệm khác
Ngoài nghi thức thắp nến, buổi lễ còn có các tiết mục văn nghệ đặc sắc và phút mặc niệm dành cho các nạn nhân. Nhiều người dân đã mang theo ảnh người thân để đặt lên bàn thờ chung.
Buổi lễ kết thúc trong sự lắng đọng, để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trong lòng mỗi người tham dự.



