Manuel Ugarte, tiền vệ của Manchester United, đã không cầm được nước mắt khi dính chấn thương đầu gối và phải rời sân bằng cáng trong trận đấu quyết định giữa Uruguay và Tây Ban Nha tại lượt cuối bảng H World Cup 2026, diễn ra sáng 27/6.
Chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối
Ugarte, 25 tuổi, đá chính trong trận đấu mang ý nghĩa sống còn với Uruguay. Ngay trước khi hiệp một khép lại, anh gặp tai nạn hy hữu khi cùng Rodrigo Bentancur và Mathias Olivera lao vào tranh chấp với Pedri. Sau khi tiền vệ Tây Ban Nha kịp chuyền bóng, Ugarte vô tình va chạm mạnh với Olivera. Chân của anh bị mắc xuống mặt cỏ, khiến đầu gối chịu lực lớn. Ugarte lập tức nằm sân trong đau đớn và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế.
Rời sân trong nước mắt
Tiền vệ thuộc biên chế Manchester United không thể tự đứng dậy và buộc phải rời sân bằng cáng. Trong lúc được đưa vào đường hầm, Ugarte lấy áo che kín mặt và liên tục lau nước mắt, hình ảnh cho thấy nỗi thất vọng của cầu thủ này trước nguy cơ phải chia tay giải đấu vì chấn thương. Theo Reuters, khoảnh khắc này đã khiến người hâm mộ lo lắng.
Tranh cãi từ phía Tây Ban Nha
Tình huống còn gây tranh cãi khi các cầu thủ Uruguay ra hiệu yêu cầu Tây Ban Nha đưa bóng ra ngoài biên để đội ngũ y tế vào sân. Tuy nhiên, đối thủ vẫn tiếp tục triển khai tấn công và tận dụng sai lầm của thủ môn Fernando Muslera để mở tỷ số. Alex Baena dứt điểm không quá hiểm nhưng Muslera bắt bóng lỗi, khiến Uruguay nhận bàn thua đúng vào thời điểm tinh thần đội bóng đang bị ảnh hưởng bởi chấn thương của Ugarte. Sai lầm tai hại khiến thủ thành 40 tuổi bị thay ra ngay sau giờ nghỉ.
Tương lai bất định
Mức độ chấn thương của Ugarte vẫn chưa được công bố, nhưng hình ảnh tiền vệ này bật khóc khi rời sân đã làm dấy lên nỗi lo lớn cho Uruguay cũng như Manchester United trước giai đoạn quyết định của mùa giải. Các cổ động viên của cả hai đội đều hy vọng chấn thương không quá nghiêm trọng để Ugarte có thể sớm trở lại.



