Nhờ sự chung tay của bạn đọc báo VietnamNet, gia đình anh Lò Văn Pú (bản Huổi Hốc, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) đã nhận được số tiền hơn 157 triệu đồng để chữa trị cho hai con nhỏ bị thương nặng sau một vụ tai nạn thương tâm.
Hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Pú
Gia đình anh Pú thuộc diện hộ nghèo, sống ở vùng sâu vùng xa, kinh tế chủ yếu dựa vào nương rẫy. Vào ngày 15/3, hai con của anh là cháu Lò Thị Hương (6 tuổi) và Lò Văn Hùng (4 tuổi) không may bị ngã xuống vực sâu trong lúc chơi đùa gần nhà. Hậu quả, cả hai cháu đều bị chấn thương sọ não, gãy xương tay, chân, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.
Do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã phải chuyển hai cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Chi phí phẫu thuật và điều trị ban đầu lên tới hơn 200 triệu đồng, vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Trong lúc khó khăn, người thân và hàng xóm đã quyên góp được 40 triệu đồng, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều.
Sự chung tay của bạn đọc
Sau khi báo VietnamNet đăng tải bài viết về hoàn cảnh của gia đình anh Pú, rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã gửi tiền ủng hộ. Chỉ trong vòng 10 ngày, số tiền quyên góp được là 157.320.000 đồng. Số tiền này đã được chuyển đến gia đình anh Pú vào ngày 28/3, giúp anh có thêm kinh phí để chữa trị cho các con.
Anh Pú xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi vô cùng biết ơn tấm lòng hảo tâm của các nhà hảo tâm, các bạn đọc xa gần. Nhờ có sự giúp đỡ kịp thời này mà hai cháu đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn này.”
Tình trạng sức khỏe hiện tại của hai cháu
Theo thông tin từ bệnh viện, cả hai cháu đã qua cơn nguy hiểm. Cháu Hương đã tỉnh táo hơn, có thể ăn uống nhẹ, còn cháu Hùng vẫn đang được theo dõi sát sao vì chấn thương nặng hơn. Dự kiến, hai cháu sẽ phải nằm viện thêm ít nhất một tháng nữa để phục hồi chức năng vận động.
Bạn đọc vẫn có thể tiếp tục ủng hộ gia đình anh Pú qua tài khoản của báo VietnamNet để giúp đỡ thêm chi phí điều trị dài ngày cho các cháu.



