Bếp Ăn Ba Phúc: Ngôi Nhà Yêu Thương Cho Bệnh Nhi Hiểm Nghèo
Nằm trên đường 205A, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM, bếp ăn 0 đồng mang tên Ba Phúc đã trở thành điểm tựa quen thuộc với nhiều bệnh nhân ung thư và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phía ngoài bếp, tấm bảng hiệu "Ngôi nhà yêu thương của bệnh nhi hiểm nghèo" như một lời nhắc nhở về sứ mệnh cao cả nơi đây.
Bữa Cơm Miễn Phí Đầy Tình Nghĩa
Mỗi tuần, bếp ăn Ba Phúc tổ chức phát cơm miễn phí từ 2 đến 3 bữa, hướng đến những người nghèo, thân nhân và bệnh nhân ung thư đang sinh sống tạm trú trong khu vực lân cận. Mỗi phần ăn được chuẩn bị chu đáo, bao gồm cơm, món xào, món mặn và canh, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng để hỗ trợ sức khỏe cho người nhận.
Anh Nguyễn Tấn Cường, 48 tuổi, cư dân phường Tăng Nhơn Phú, chính là người khai sinh ra bếp ăn đặc biệt này. Anh chia sẻ câu chuyện cảm động: "Con trai đầu của tôi đã qua đời vì bệnh ung thư. May mắn thay, con thứ hai tên Phúc cũng mắc bệnh nhưng đã được chữa khỏi và hiện sống khỏe mạnh." Chính trải nghiệm đau thương này đã thôi thúc anh cùng gia đình thành lập bếp ăn Ba Phúc, với mong muốn chia sẻ phần nào gánh nặng với những người có hoàn cảnh tương tự.
Sự Chung Tay Của Cộng Đồng
Để duy trì hoạt động, bếp ăn không chỉ dựa vào kinh phí từ gia đình anh Cường mà còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhà hảo tâm khắp nơi. Người quyên góp vài chục ký gạo, người tặng đường, bột ngọt, người góp rau củ – tất cả đều góp phần tạo nên những bữa cơm ấm áp tình người. Tùy vào lượng nguyên liệu có được, bếp sẽ nấu 2 hoặc 3 bữa mỗi tuần.
Bà Nguyễn Xuân Hương, 53 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, đang ở trọ để chăm con gái điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2, bày tỏ: "Hôm nào bếp phát cơm, tôi đều mang theo 3 hộp nhựa. Mọi người ở đây rất thông cảm và vui vẻ, ai cần thêm cũng được đáp ứng. Tôi phải tiết kiệm từng đồng cho việc chữa bệnh của con, nên những bữa cơm miễn phí này thực sự quý giá."
Nỗ Lực Duy Trì Bếp Ăn
Vận hành bếp ăn là công việc vất vả, nhưng nhìn thấy mọi người no bụng và phấn khởi, những người phục vụ như được tiếp thêm động lực. Anh Cường cho biết: "Vào ngày phát cơm, khoảng 10 giờ, tôi nhờ người quen thông báo khắp khu vực. Nhiều gia đình từ tỉnh lên đây điều trị, có khi cả nhà cùng chăm sóc bệnh nhân, nên tôi luôn cố gắng phát đủ phần ăn cho tất cả mọi người."
Để có kinh phí duy trì bếp, ngoài việc kêu gọi hỗ trợ, anh Cường còn tích cực làm nhiều công việc khác nhau. Anh đã dành dụm mở một dãy phòng trọ có thể lưu trú khoảng 20 bệnh nhi, với tiền thuê phòng được dùng để chi trả cho bếp ăn. Bên cạnh đó, anh còn nhận chở xe ôm, làm cơ khí, hay bất kỳ công việc nào có thể kiếm thêm thu nhập mua nguyên liệu.
Sự Lan Tỏa Của Tình Thương
Nghĩa cử cao đẹp của anh Cường đã truyền cảm hứng cho nhiều thân nhân người bệnh tham gia hỗ trợ. Bà Trần Thị Lời, 58 tuổi, đang ở cùng con gái tại phòng trọ của anh, chia sẻ: "Ngoài giờ ở bệnh viện, tôi thường phụ nấu cơm tại bếp. Được góp một chút sức giúp mọi người có bữa ăn miễn phí, tôi cảm thấy vơi bớt nỗi lo lắng về bệnh tình của con."
Các bữa cơm 0 đồng tại bếp ăn Ba Phúc không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn mang đến sự sẻ chia sâu sắc từ những người đã trải qua khổ đau. Bếp trở thành nguồn động viên tinh thần, giúp các gia đình có con mắc bệnh ung thư vững lòng hơn trên hành trình điều trị đầy gian khó, tiếp thêm niềm tin và hy vọng trong những ngày tháng vất vả.



