Từ những cung đường Lai Châu đến những nhịp cầu nhân ái
Từ cung đường Lai Châu đến nhịp cầu nhân ái

Nhóm thiện nguyện "Nhịp cầu nhân ái" vừa hoàn thành xây dựng hai cây cầu dân sinh tại tỉnh Lai Châu, giúp hàng trăm hộ dân và học sinh đi lại an toàn trong mùa mưa lũ. Cây cầu đầu tiên bắc qua suối Nậm Sì, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, dài 24 mét, rộng 2,5 mét, được khánh thành vào cuối tháng 5/2024. Cây cầu thứ hai tại xã Mường Tè, huyện Mường Tè, dài 18 mét, rộng 2 mét, hoàn thành đầu tháng 6/2024.

Nỗ lực kết nối yêu thương

Theo anh Lê Văn Hùng, đại diện nhóm "Nhịp cầu nhân ái", cả hai cây cầu đều được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có tải trọng 2,5 tấn, đảm bảo an toàn cho người dân và xe máy lưu thông. Tổng kinh phí xây dựng hai cầu khoảng 600 triệu đồng, được huy động từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm và doanh nghiệp.

Thay đổi cuộc sống vùng cao

Trước đây, bà con phải đi qua những cây cầu tạm bằng tre, gỗ, rất nguy hiểm, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Nhiều học sinh phải nghỉ học vì không thể đến trường. Ông Lò Văn Phong, trưởng bản Nậm Sì, xúc động chia sẻ: "Có cầu mới, bà con chúng tôi mừng lắm. Giờ đây, các cháu đi học an toàn, việc đi lại, vận chuyển nông sản cũng thuận lợi hơn nhiều."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Nhóm "Nhịp cầu nhân ái" thành lập từ năm 2018, đến nay đã xây dựng được 12 cây cầu tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang. Mỗi cây cầu không chỉ là công trình giao thông mà còn là biểu tượng của tình người, sự sẻ chia với đồng bào vùng khó khăn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình