Sau hơn 3 tháng thi công, khu đất rộng 4,3 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, quận 1, TP HCM, từng là khu biệt thự của gia đình Chú Hỏa – "vua nhà đất" Sài Gòn xưa, đã chính thức mở cửa vào tối 12/2 (25 tháng Chạp) với diện mạo hoàn toàn mới. Nơi đây được chuyển đổi thành công viên và đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Lịch sử và quá trình chuyển đổi
Khu đất nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, vốn bao gồm 7 biệt thự cổ kiểu Pháp. Sau năm 1975, khu vực này do Bộ Ngoại giao quản lý nhưng bị bỏ hoang nhiều năm, dẫn đến tình trạng xuống cấp và hoang phế. Hiện nay, quá trình bàn giao cho thành phố đang được hoàn tất, và sau hơn 3 tháng chỉnh trang, khu vực đã thay đổi đáng kể so với năm 2024.
Thiết kế và kiến trúc của công viên
Trung tâm của công viên là quảng trường hình tròn rộng 1.800 m2, lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống khi chạm mặt đất. Thiết kế này tượng trưng cho sự chuyển hóa nỗi buồn thành năng lượng tích cực, hướng đến tương lai tốt đẹp. Tượng đài Giọt nước, cao 6 m và chu vi 13 m, được chế tác từ inox gương và đặt sâu khoảng 4 m so với mặt đất. Bên trong giọt nước là hình ảnh trái tim, biểu tượng của sự tri ân.
Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp cùng 360 ngọn nến nước. Vào ban đêm, những ngọn nến này kết hợp với gần 1.000 điểm ánh sáng trên quảng trường tạo thành "rừng ánh nến", một không gian trang nghiêm để tưởng niệm những người đã qua đời vì đại dịch Covid-19.
Bảo tồn và cải tạo
Trong quá trình thi công, phần lớn các biệt thự cổ và cổ thụ trong khu đất đã được giữ gìn và cải tạo lại. So với hình ảnh từ hai năm trước, công trình hiện nay thoáng đãng hơn nhưng vẫn giữ được mảng xanh, không còn cảnh cây cối mọc um tùm. Các lối đi trước đây đầy cỏ dại đã được dọn vệ sinh, lát gạch, trồng cỏ và hoa, tạo thành những tiểu cảnh khang trang.
Tuy nhiên, do tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, 3 trong số 7 biệt thự đã bị tháo dỡ. Trước đó, tổng diện tích của các biệt thự này là khoảng 7.000 m2. Sân tennis cũ của khu đất đã được cải tạo thành khu vực thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng và nơi tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật.
Phản ứng của người dân và mở rộng không gian
Ngay sau khi mở cửa, người dân và du khách đã tỏ ra thích thú khi "check in" với tượng đài Giọt nước và đi dạo quanh công viên. Chị Mai Anh, một người dân địa phương, chia sẻ: "Khu tượng đài được thiết kế rất ấn tượng, tôi thích nhất là nhiều cây cổ thụ được giữ lại, tạo thành mảng xanh lớn cho khu vực".
Ngoài ra, đơn vị tài trợ cũng đã xây dựng không gian hội hoa xuân rộng hơn 4 ha với gần 30.000 cây và chậu hoa, trái, được bố trí thành 12 tiểu cảnh mang đậm bản sắc Tết ba miền. Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một phần trong dự án chỉnh trang và cải tạo 9 khu đất vàng của TP HCM thành các vườn hoa phục vụ người dân dịp Tết.
Sự chuyển đổi này không chỉ mang lại một không gian công cộng xanh và đẹp cho thành phố mà còn là một hành động tri ân sâu sắc, ghi nhớ những mất mát trong đại dịch và hướng đến một tương lai lạc quan hơn.



