Một vụ việc gây chấn động dư luận tại nước Anh khi cô dâu Gemma Monk bị chị chồng tạt sơn đen ngay trước giờ cử hành hôn lễ. Sự việc xảy ra vào tháng 5/2024 tại Maidstone, hạt Kent, nhưng mới đây Antonia Eastwood, người thực hiện hành vi, đã bị tuyên án vào ngày 15/4.
Nguyên nhân mâu thuẫn
Antonia Eastwood, 49 tuổi, làm nghề thợ tóc, thừa nhận hành động của mình là do tức giận bộc phát. Cô cho biết mâu thuẫn giữa hai người đã âm ỉ suốt nhiều năm, bắt đầu từ khi cô hẹn hò với anh trai của Monk vào tháng 4/2023. Chỉ sau 5 tháng, cả hai kết hôn, nhưng điều này khiến Monk ghen tị vì bạn trai hơn 20 năm của cô vẫn chưa cầu hôn.
Eastwood kể lại: “Monk thường xuyên nhắc đến bạn gái cũ của chồng tôi và hỏi tôi có ghen không. Tôi luôn nói mình không ghen với quá khứ. Dù biết cô ấy sai, nhưng cô ấy là người trong gia đình chồng tương lai.” Monk, 35 tuổi, cũng thừa nhận giữa hai bên có hiềm khích và không có thiện cảm với Eastwood.
Leo thang căng thẳng
Eastwood cáo buộc Monk đã tìm cách phá hoại đám cưới của mình, từ việc không cho bạn trai làm phù rể chính đến cố tình làm cô vấp ngã khi bước vào lễ đường. Tuy nhiên, Monk phủ nhận, cho rằng cáo buộc này “nực cười” và dẫn chứng video đám cưới cho thấy không có sự cố nào.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Monk cấm anh trai và chị dâu tham dự đám cưới của mình một năm sau đó, nhưng họ vẫn xuất hiện. Eastwood nói cô định “nói thẳng mọi chuyện” với cô dâu. Khi đến nơi, cô phát hiện trong xe có một hộp sơn đen của con gái, và trong khoảnh khắc bộc phát, cô đã ném thẳng vào Monk ngay trước khi cô bước vào lễ đường.
“Tôi thấy Monk bước ra khỏi xe, cách tôi vài mét. Tôi gọi cô ấy và ném sơn. Nó trúng phía sau váy. Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy”, Eastwood nói, cho rằng đó chỉ là hành động trả đũa nhất thời.
Hậu quả và phản ứng
Những bức ảnh gây sốc ghi lại cảnh cô dâu với khuôn mặt buồn bã, bị phủ sơn đen như bùn ở nửa bên trái khuôn mặt và ngực, loang lổ trên chiếc váy cưới trắng trị giá 1.800 bảng Anh. Monk sau đó túm tóc người tấn công trước khi Eastwood bỏ chạy cùng chồng về Greater Manchester.
Đáng chú ý, Monk vẫn giữ bình tĩnh, dọn dẹp, thay váy cưới khác và tổ chức hôn lễ chỉ hai giờ sau đó. “Chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu. Không gì có thể ngăn tôi”, cô chia sẻ.
Eastwood bị kết tội phá hoại tài sản và bị tuyên án 10 tháng tù treo, cùng 160 giờ lao động công ích. Cô cho biết toàn bộ sự việc đã gây tổn hại nặng nề đến tinh thần: “Tôi đã lên cơn hoảng loạn nghiêm trọng vào ngày bị tuyên án. Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân. Đây không phải con người tôi. Tôi chưa từng gặp rắc rối với cảnh sát trước đây.”



