Cô dâu mồ côi viết thư tay gửi bố mẹ quá cố trong đám cưới khiến ai cũng nghẹn ngào
Cô dâu mồ côi viết thư tay gửi bố mẹ quá cố trong đám cưới

Ngày 23 tháng 4, hình ảnh trong đám cưới của cô dâu Đào Thị Kim Ngân (25 tuổi) và chú rể Đoàn Quyết Chiến (27 tuổi), cùng quê Hà Tĩnh, đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Giữa không khí rộn ràng của ngày vui, khoảnh khắc cô dâu lặng lẽ dành vị trí trang trọng cho hai người thân yêu nhất đã quá cố khiến khách mời và cộng đồng mạng nghẹn ngào.

Hai chiếc ghế và lá thư tay dành cho bố mẹ quá cố

Tại tiệc cưới, Kim Ngân đã đặt hai chiếc ghế trống, trên đó là những lá thư tay gửi đến người bố và người mẹ đã khuất của mình. Với bố, cô viết: "Gửi bố yêu dấu! Cuối cùng ngày này cũng đến – ngày em bé của bố bước lên xe hoa. Anh ấy là người mà con tin bố mẹ sẽ hài lòng khi gửi gắm. Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc. Cả nhà thương bố". Gửi mẹ, cô dâu trẻ nhắn nhủ đầy tin yêu: "Hôm nay em bé đi lấy chồng. Con tin mẹ luôn hiện diện trong mọi chặng đường con lớn lên, kể cả hôm nay và mãi về sau. Bố mẹ hãy yên tâm, chúng con sẽ nắm tay nhau thật lâu và sống hạnh phúc. Thương nhớ mẹ!".

Hoàn cảnh đặc biệt của cô dâu

Chia sẻ với phóng viên, Kim Ngân cho biết cô quê ở xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh. Bi kịch ập đến khi Ngân mới 5 tuổi, bố qua đời vì bạo bệnh. Chỉ một năm sau, người mẹ cũng rời bỏ thế gian vì quá đau buồn. Từ năm 6 tuổi, Ngân lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà nội là ông Đào Văn Chắt (75 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hoa (70 tuổi).

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Hãy yêu thương cục vàng của ông bà"

Suốt 19 năm qua, ông bà nội vừa là cha, vừa là mẹ, chắt chiu từng đồng nuôi Ngân ăn học. Không phụ công ơn ấy, Ngân nỗ lực trở thành giáo viên tại thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An. Cô gặp anh Quyết Chiến trong một chuyến thiện nguyện vào năm 2025. Khi công việc ổn định, họ quyết định kết hôn vào tháng 2 vừa qua. Ngày cháu gái về nhà chồng, ông bà nội không chỉ chuẩn bị chu đáo, sửa sang nhà cửa mà còn khiến tất cả xúc động khi dặn dò chú rể: "Hãy yêu thương cục vàng của ông bà". Kim Ngân xúc động nhớ lại: "Tôi ôm chầm lấy ông bà rồi bật khóc. Ông bà mắt đỏ hoe, cũng khóc rất nhiều trong ngày vui của tôi".

Chị Nguyễn Thị Sâm, Bí thư Đoàn xã Sơn Kim 1, cho hay dù hoàn cảnh thiệt thòi nhưng Kim Ngân luôn nỗ lực vươn lên. Làm việc xa quê, Kim Ngân vẫn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho quê hương.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình