Một khoảnh khắc xúc động trong thế giới hoang dã đã được ghi lại tại xã Nhà Bè, TP.HCM, khi một con chim trích ré trống liều mạng chiến đấu với kỳ đà hoa - loài vật trong Sách đỏ - để bảo vệ tổ ấm. Tuy nhiên, khi trở về tổ, chim mái và ba con non đã biến mất không dấu vết, khiến nhiều người xót xa. Cái kết bất ngờ sau đó đã làm vỡ òa cảm xúc của cộng đồng mạng.
Diễn biến cuộc tấn công của kỳ đà hoa
Theo anh Trần Nguyễn Minh Quân, người dân sống tại phường Tân Mỹ, TP.HCM, anh đã theo dõi một cặp chim trích ré làm tổ, giao phối, sinh sản và chăm con trong suốt gần một tháng qua. Sử dụng thiết bị ghi hình từ xa, anh ghi lại toàn bộ hành trình của gia đình chim và thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn.
"Thình lình một ngày, gia đình trích ré đang yên ổn thì tai họa ập tới, một cá thể kỳ đà hoa tiếp cận ổ trích ré này. Tôi đã phát hiện và ghi lại khoảnh khắc chim trích ré bố liều mạng bảo vệ tổ ấm. Sau trận chiến sinh tử, trích bố trở về nhà với cơ thể rã rời... nhưng trước mắt chỉ là sự trống vắng. Vợ và 3 con thơ đã biến mất không một dấu vết!" anh Quân mô tả.
Hình ảnh chim trích ré trống đứng chết lặng giữa dòng nước, kêu cứu ròng rã suốt cả buổi chiều cho đến khi hoàng hôn buông xuống khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Phản ứng của cộng đồng mạng
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng cho số phận của chim mái và các con. Tài khoản Táo Rụng Sân Đình bình luận: "Nhìn trích bố nháo nhác tìm vợ con mà thương!". Nickname Lê Hà chia sẻ: "Huhu, không thể nào, sao tổ trống trơn vậy!" Maya Doan nói: "Tui ngồi khóc thương gia đình nhà trích ré mà mệt đây này!" Trần Thị Ngọc Dư đặt giả thuyết: "Không lẽ kỳ đà hoa đã xử lý hết tổ trích ré rồi!"
Cái kết bất ngờ: Gia đình đoàn tụ
Trong clip chia sẻ sau đó, anh Quân cho biết phép màu đã xuất hiện. Phía xa xăm, trích mái dẫn theo ba "thiên thần nhỏ" từ từ bước ra. Cả gia đình 5 thành viên vỡ òa hội ngộ, tất cả đều bình an vô sự sau một cuộc đào thoát ngoạn mục.
"Thương nhất là bé trích ré út, vừa mới nở chưa đầy một ngày tuổi đã phải cùng mẹ lao xuống nước, dùng hết sức bình sinh để chạy trốn tử thần. Nhưng có lẽ, chính 'bài tập sinh tồn' khắc nghiệt đầu đời này sẽ là hành trang vô giá để các con vững vàng đối mặt với sóng gió của thế giới hoang dã mai sau. Xem clip mà nghẹn ngào, tình mẫu tử và phụ tử trong tự nhiên quả thật quá vĩ đại!" anh Quân chia sẻ.
Anh Quân nhấn mạnh rằng anh luôn tôn trọng sự vận hành của thiên nhiên hoang dã, chỉ quan sát từ xa và không can thiệp vào cuộc sống của các loài động vật.
Thông tin về loài chim trích ré
Theo tài liệu khoa học, chim trích ré (còn gọi là chim kịch) có tên khoa học là Gallinula chloropus, thuộc họ Gà nước (Rallidae), gần họ với chim trích cồ. Loài này sống chủ yếu ở các vùng đồng cỏ và đất ngập nước. Chúng nổi tiếng với bản năng bảo vệ lãnh thổ mãnh liệt và tiếng kêu ré chói tai khi gặp nguy hiểm. Ngoại hình khá giống sâm cầm nhưng mỏ có màu đỏ, chóp mỏ màu vàng và phần lông đuôi có dải trắng nổi bật.
Chim trích ré là loài chim đất ngập nước, rất giỏi bơi lội. Ở Việt Nam, chúng thường được tìm thấy nhiều ở các ao hồ, đầm lầy hoặc vùng ven sông rạch, đặc biệt phổ biến ở miền Nam. Vào mùa sinh sản, thường cuối tháng 4, chim đẻ từ 3 đến 11 trứng và cả chim trống và chim mái sẽ ấp trong khoảng 19 đến 22 ngày.



