Chàng trai Cà Mau và cô gái Đức: Chuyện tình đẹp ở miền Tây
Chàng trai Cà Mau và cô gái Đức: Chuyện tình đẹp

Câu chuyện tình yêu giữa chàng trai Cà Mau Thạch Khánh Tường (33 tuổi) và cô gái Đức Annika Helena (31 tuổi) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cả hai hiện đang xây dựng tổ ấm nhỏ với cô con gái 3 tháng tuổi tại Cần Thơ, miền Tây Nam Bộ.

Cô gái Đức sống ở miền Tây

Chị Annika thường xuyên chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân "happyinvn" những clip về cuộc sống thường nhật ở miền Tây. Hành trình hòa nhập văn hóa địa phương và học tiếng Việt của cô gái Đức nhanh chóng chiếm được cảm tình của cư dân mạng, nhận về nhiều lượt yêu thích và bình luận khen ngợi ngoại hình xinh đẹp cũng như khả năng nói tiếng Việt.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Năm 2024, trong chuyến du lịch miền Tây, chị Annika gặp anh Tường lần đầu tại một quán cà phê ở Kiên Giang cũ (nay thuộc An Giang). Ấn tượng với khả năng tiếng Việt của cô gái Tây, anh Tường đã chủ động bắt chuyện để trau dồi tiếng Anh. Cả hai bất ngờ phát hiện có cùng điểm đến tiếp theo là Cần Thơ. Với tính cách hào sảng, anh Tường đã chở chị bằng xe máy về Cần Thơ, làm hướng dẫn viên cho chuyến đi. Trong hành trình đó, tình cảm nảy nở giữa hai người.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Anh Tường kể lại: "Sau đó, em một mình lên lại TP.HCM để chuẩn bị trở về Đức, còn mình vẫn ở lại Cần Thơ. Nhưng rồi, mình quyết định nghe theo trái tim mách bảo, một mình chạy xe máy lên TP.HCM cùng em trước khi em về Đức và khoảnh khắc đó mình đã biết rằng mình không thể bỏ lỡ người con gái này". Những ngày ở TP.HCM giúp họ xác định mối quan hệ yêu đương.

Quyết định gắn bó với Việt Nam

Sau khi về Đức, cả hai vẫn nhắn tin mỗi ngày. Ba tuần sau, chị Annika quyết định trở lại Việt Nam vì nhớ anh. Chị chia sẻ: "Mình từng có khoảng thời gian sống ở Việt Nam hơn 1 năm, chủ yếu ở TP.HCM và Đà Lạt cũng như du lịch khắp các tỉnh thành. Tuy nhiên, mình chưa đi miền Tây. Chuyến đi về miền Tây lần đó dự kiến là chuyến đi cuối cùng của mình ở Việt Nam, sau đó sẽ về lại Đức sống, nhưng lần gặp anh đã thay đổi tất cả kế hoạch. Mình quyết định gắn bó với Việt Nam".

"Quả ngọt" của tình yêu Việt - Đức

Mối quan hệ được hai bên gia đình ủng hộ. Sau thời gian yêu nhau, họ chính thức kết hôn và xây dựng tổ ấm tại Cần Thơ. Ban đầu, chị Annika gặp khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa và thời tiết, nhưng nhờ sự đồng hành của chồng, chị đã thích nghi và yêu cuộc sống miền Tây. Chị Annika cho biết: "Ở đây, mọi người đều rất hòa đồng, thân thiện. Tôi cũng rất thích các món ăn ở miền Tây như cơm cháy kho quẹt, canh chua… Tôi thường xuyên ăn chay và ở đây có rất nhiều rau củ quả. Hàng quán đều mở đến tối, buổi tối có nhiều chỗ vui chơi trong khi ở Đức, hầu như buổi chiều tối, mọi người đều đã về nhà".

Ba tháng trước, cặp đôi đón con gái đầu lòng, được xem là "quả ngọt" của tình yêu giữa hai đất nước cách nhau nửa vòng trái đất. Anh Tường miêu tả vợ là người lành tính, nỗ lực hòa nhập mỗi ngày, trong khi chị Annika ấn tượng với sự hiền lành và nụ cười tỏa sáng của chồng. Họ dự định mở một trung tâm vui chơi nước cho trẻ em, nơi chị Annika sẽ dạy tiếng Anh và tiếng Đức, còn phụ huynh có thể ngồi uống cà phê.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình