Cuộc thi Sống đẹp: Hành trình 5 năm thắp sáng những trái tim nhân hậu
Xuất phát từ ý tưởng của độc giả Lê Văn Lực, Ban biên tập Báo Thanh Niên đã nhanh chóng lên kế hoạch và tổ chức cuộc thi Sống đẹp, đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021). Mùa đầu tiên với tên gọi đơn giản là cuộc thi viết, nhưng ngay lập tức đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với bạn đọc bởi tính nhân văn sâu sắc và tổng giải thưởng lên đến 260 triệu đồng.
Những câu chuyện lay động lòng người giữa đại dịch
Ngay trong mùa đầu tiên, giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc thi đã nhận được gần 500 bài viết gửi về. Nhà văn Trầm Hương xúc động chia sẻ: "Các bài viết của Sống đẹp như những ngọn lửa ấm của giá trị văn hóa, nhân văn được khơi dậy, soi chiếu những ngày buồn". Mỗi chân dung được phát hiện không chỉ là một câu chuyện cảm động mà còn như một ngọn lửa ấm áp, đánh thức mầm thiện trong mỗi người, lan tỏa tình yêu thương vượt qua khó khăn.
Đó là hình ảnh người đàn ông ở núi Vàng Dỉn Tề, Tủa Chùa (Điện Biên), với những việc làm thầm lặng cứu người bằng thuốc dân tộc và châm kim. Anh không ngại vất vả, đi khắp rừng núi, băng qua suối sông để giúp đỡ người bệnh, thậm chí cởi cả áo khăn cho cụ già khi trời rét, còn mình chỉ quấn lá chuối quanh người. Hay như mẹ Nguyễn Thị Phương ở Rạch Bùng Binh (TP.HCM), kiên trì gần 30 năm duy trì bếp cơm từ thiện trong căn bếp chưa đến 10m², nuôi dưỡng trẻ mồ côi, sinh viên nghèo và người già neo đơn.
Lan tỏa giá trị nhân ái từ trong nước đến quốc tế
Cuộc thi còn ghi nhận những tấm gương như anh Phạm Ân với tình thương vô bờ dành cho bệnh nhân nghèo và học sinh khó khăn, hay Hoàng Văn Hải - người đồng sáng lập CLB ngân hàng máu sống Hà Giang, đã hiến máu 44 lần để cứu sống nhiều người. Không dừng lại ở biên giới quốc gia, lòng nhân ái còn vươn xa với những "ông bà Bụt" quốc tế như chị Susanne (Thụy Sĩ), được người dân Vĩnh Lương (Khánh Hòa) trìu mến gọi là "Bà Tây từ thiện" vì những đóng góp cho trẻ em làng chài, hay bà Usuda Reiko (Nhật Bản) với dự án làm sạch sông Hoài ở Hội An.
Trong mùa 5 năm 2025, cầu thủ Tiến Linh đã xuất sắc nhận giải Truyền cảm hứng nhờ những đóng góp thầm lặng tại Nhà ăn không đồng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Anh không chỉ là cầu thủ tài năng của CLB Becamex Bình Dương và Đội tuyển quốc gia, mà còn đều đặn dành dụm tiền lương để ủng hộ và trực tiếp tham gia phục vụ các phần cơm từ thiện cho bệnh nhân.
Sự công nhận và đánh giá cao từ lãnh đạo
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, đánh giá cao ý nghĩa nhân văn và sức lan tỏa của cuộc thi: "Cuộc thi đã đi tiên phong trên mặt trận đạo đức, tái khẳng định những đức tính tốt đẹp bằng các không gian đa dạng của những câu chuyện kể đầy tình người". Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang cũng nhấn mạnh: "Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, vẫn luôn lấp lánh những ánh sáng của hy vọng, những ngọn lửa ấm áp của tình người".
Nhà văn Phan Hồn Nhiên, với tư cách giám khảo, chia sẻ: "Cuộc thi như một lời mời gọi trở về với những giá trị căn bản. Mỗi mùa Sống đẹp cứ như một 'trạm nghỉ' nhẹ nhàng, mời mọi người dừng chân, thở chậm lại, nhìn kỹ hơn vào những điều bình dị đang neo giữ".
Sau 5 năm, cuộc thi Sống đẹp đã thực sự trở thành một hiện tượng văn hóa, không chỉ dừng lại ở hoạt động báo chí mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy lòng nhân ái và xây dựng những viên gạch vững chãi cho một xã hội tràn đầy yêu thương.



