Gia Lai rực rỡ đón Xuân với cụm linh vật Ngựa độc đáo tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành
Không gian trưng bày cụm linh vật chào xuân Bính Ngọ 2026 của tỉnh Gia Lai đã chính thức được khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ tạo ra bầu không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ người dân đón Tết cổ truyền, mà còn là điểm nhấn thu hút du khách gần xa về với phố biển Quy Nhơn trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Linh vật Ngựa kết nối tinh hoa Thánh Gióng, Đất Võ và Đại Ngàn
Cụm Linh vật năm nay được tiếp biến từ tinh thần: Thánh Gióng – Đất Võ – Đại Ngàn, lấy cảm hứng chủ đạo từ tinh hoa miền Đất võ Trời văn, quê hương của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, cùng với Đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ và ngọn núi lửa Chư Đăng Ya huyền thoại.
Linh vật Ngựa chính của công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng Ngựa chiến của Thánh Gióng, vị anh hùng huyền thoại trong dân gian, biểu tượng của sức mạnh và chiến thắng. Con ngựa này có tổng chiều cao hơn 9 mét, toát lên uy lực và khí thế bách chiến bách thắng, như đang vươn lên từ ngọn núi lửa Chư Đăng Ya.
Cấu trúc độc đáo thể hiện khát vọng kết nối và phát triển
Cụm bát mã, với mỗi bên 4 chú ngựa chuyển động từ hai hướng quy tụ lại, cùng tạo hình cây cầu phía trên được thiết kế hiện đại, thể hiện sự kết nối giữa hai vùng đất Bình Định và Gia Lai cũ, nay trở thành tỉnh Gia Lai mới thống nhất.
Không gian phía sau cụm Linh vật chính được bố trí các hiệu ứng ánh sáng, hơi nước và bong bóng khói, làm tăng phần lung linh cho hình tượng Phi thuyền và chú Ngựa cách điệu Phi hành gia bay vào vũ trụ. Điều này thể hiện rõ khát vọng chinh phục đỉnh cao khoa học, kỹ thuật của thế hệ trẻ Gia Lai trong thời đại mới.
Cổng chính – Không gian chuyển tiếp Biển và Đại Ngàn dẫn vào khu trung tâm, được thiết kế như điểm giao thoa đặc trưng giữa văn hóa và thiên nhiên của vùng đất Gia Lai mới. Bên phải là cụm “Tinh hoa đại ngàn” với tạo hình núi rừng hùng vĩ kết hợp hình tượng Cồng chiêng, đặc trưng của văn hóa Tây Nguyên. Bên trái là cụm tạo hình “Biển xanh hội tụ” với hình ảnh cá voi đùa vui giữa sóng nước, các lớp sóng biển cách điệu và những con thuyền vươn khơi.
Tất cả các chi tiết của linh vật đều được xây dựng một cách tỉ mỉ và công phu, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc. Nhìn từ trên cao, tổng thể không gian trang trí giống như một cây cung lớn với hai mũi tên Vàng hướng ra biển Đông, biểu trưng cho khát vọng vươn xa, hội nhập và phát triển thần tốc của tỉnh nhà.
Những chú ngựa 'gây bão' mạng xã hội và thu hút du khách
Cụm linh vật Bính Ngọ 2026 đã nhanh chóng thu hút sự tò mò và quan tâm lớn từ người dân địa phương lẫn du khách thập phương. Ngay từ khi khai mạc, một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đã đổ về để chụp ảnh và check-in.
Trong số các tạo hình linh vật ngựa, đáng chú ý nhất là một chú ngựa rất khác biệt với mái tóc vàng, ngồi chơi điện thoại và khuôn mặt trông rất "quạu". Sự độc đáo này đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng và du khách.
Bạn Nguyễn Thị Nhung (19 tuổi) chia sẻ: “Ngay từ khi xem được chú ngựa này trên mạng xã hội, em rất háo hức và chờ hoàn thành là đến xem ngay. Em vừa chụp ảnh, vừa 'xin vía' để năm sau cũng có iPhone 17 Pro Max màu cam”.
Bạn Hà Diễm Nữ (25 tuổi) cũng tranh thủ cùng bạn đi chụp ảnh cùng các chú ngựa và nhận xét: “Các linh vật năm nay được tạo hình rất đa dạng và thú vị. Chú ngựa nào cũng có biểu cảm, câu chuyện riêng, rất hấp dẫn”.
Bên cạnh tạo hình ngựa “mặt quạu”, du khách còn tỏ ra thích thú với nhiều tạo hình khác như:
- Ngựa đi biển
- Đôi ngựa “béo bụng” do ăn Tết quá đà, kèm lời hứa “qua Tết giảm cân” rất gen Z
- Cặp ngựa “đại gia” không có gì ngoài tiền
- Hình ảnh Phúc Lộc Thọ cưỡi ngựa
Nhiều gia đình đã tranh thủ đưa con đến tham quan, trong khi các bạn trẻ diện áo dài truyền thống để chụp ảnh lưu niệm mùa Xuân.
Kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa – du lịch đặc sắc
Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết cụm biểu tượng Linh vật năm Bính Ngọ 2026 là một công trình nghệ thuật sắp đặt có quy mô lớn, với ý tưởng thiết kế sáng tạo. Việc thi công đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu, tập trung nhiều nhân lực và vật lực trong thời gian dài.
Bà Hạnh kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm nhấn Văn hóa – Du lịch đặc sắc, là không gian để nhân dân và du khách cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp, bản sắc và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.