Giành giật sự sống cho em bé 8 tuổi bị sóng biển cuốn xa 150 mét
Một vụ việc thương tâm nhưng cũng đầy cảm động đã xảy ra tại bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi một em bé 8 tuổi bị sóng biển cuốn ra xa bờ tới 150 mét. Nhờ sự nhanh trí và dũng cảm của những người xung quanh, em đã được cứu sống an toàn.
Diễn biến vụ việc
Vào khoảng 16 giờ chiều ngày 25 tháng 5, tại bãi biển thuộc khu vực phường 10, thành phố Vũng Tàu, một em bé tên N.V.Q (8 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) đang tắm biển cùng gia đình thì không may bị sóng lớn cuốn ra xa. Khoảng cách từ bờ tới vị trí của em lên tới 150 mét, khiến em hoảng loạn và có nguy cơ đuối nước.
Ngay khi phát hiện sự việc, một số người dân địa phương và du khách đã nhanh chóng lao xuống biển để ứng cứu. Trong đó, anh Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, ngụ tại thành phố Vũng Tàu) là người đầu tiên tiếp cận được em bé. Anh Hùng kể lại: "Tôi thấy em bé đang giãy giụa yếu ớt, sóng biển lúc đó rất mạnh. Tôi cố gắng bơi ra và nắm được tay em rồi đưa em vào bờ. May mắn là có thêm vài người hỗ trợ nên chúng tôi đưa em vào an toàn."
Sau khi được đưa lên bờ, em bé có biểu hiện sặc nước, tím tái. Những người có mặt đã lập tức thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu như ép tim, hô hấp nhân tạo. Khoảng 5 phút sau, em bắt đầu thở trở lại và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Hành động dũng cảm của người dân
Không chỉ anh Hùng, nhiều người khác cũng tham gia cứu hộ. Chị Lê Thị Mai (45 tuổi, du khách từ TP.HCM) cho biết: "Thấy em bé bị cuốn xa, ai cũng lo lắng. Mọi người đồng loạt chạy ra biển, người thì gọi cấp cứu, người thì bơi ra ứng cứu. Đó là hình ảnh rất cảm động."
Chính quyền địa phương cũng kịp thời có mặt hỗ trợ. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường 10, thành phố Vũng Tàu, cho biết: "Chúng tôi đã cử lực lượng cứu hộ và y tế xuống hiện trường. Rất may là em bé đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, em đang được theo dõi tại bệnh viện, sức khỏe đã ổn định."
Bài học cảnh giác khi tắm biển
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn khi tắm biển, đặc biệt là đối với trẻ em. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ khi đi biển, không cho trẻ tắm ở những khu vực nguy hiểm, có sóng lớn. Ngoài ra, việc trang bị kỹ năng bơi lội và sơ cứu cơ bản cũng rất cần thiết.
Em bé N.V.Q hiện đã được xuất viện và trở về nhà. Gia đình em vô cùng biết ơn những người đã cứu sống con mình. Câu chuyện này là minh chứng cho tình người ấm áp trong xã hội, khi mà sự sống luôn được đặt lên hàng đầu.



