Giáo Hoàng Leo XIV Vác Thánh Giá Trong Lễ Rước Đêm Thứ Sáu Tuần Thánh
Giáo hoàng Leo XIV đã thực hiện một hành động ý nghĩa trong lễ rước đêm Thứ Sáu Tuần Thánh hôm 3.4, khi ông vác thánh giá tại đấu trường cổ đại Colosseum. Sự kiện này thu hút sự chú ý của hàng ngàn tín hữu và truyền thông quốc tế, với hình ảnh giáo hoàng bước đi chậm rãi giữa hai hàng người mang đuốc, theo sau là các chức sắc của Tòa Thánh và linh mục.
Tín Hiệu Quan Trọng Về Sự Thống Khổ Của Chúa Jesus
Trong một tuyên bố với các nhà báo bên ngoài dinh thự Castel Gandolfo vào ngày 4.4, Giáo hoàng Leo XIV chia sẻ: "Tôi cho rằng đây sẽ là tín hiệu quan trọng, do những gì mà giáo hoàng đại diện, là một nhà lãnh đạo tôn giáo trong thế giới ngày nay, và là tiếng nói mà mọi người muốn lắng nghe, rằng Chúa Jesus vẫn đang chịu đau khổ." Ông nhấn mạnh rằng mình mang theo toàn bộ những sự thống khổ đó trong lời nguyện cầu cá nhân, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với những đau khổ của nhân loại.
Lễ Rước Đầy Cảm Xúc Tại Colosseum
Bên trong Colosseum, lễ rước diễn ra trang nghiêm với Giáo hoàng Leo XIV hoàn tất toàn bộ Đàng Thánh giá. Trong khi đó, hàng ngàn người đã tập trung bên ngoài công trình cổ đại này để tham dự từ xa, theo dõi thông tin cập nhật liên tục khi giáo hoàng mang thánh giá đi qua các chặng đàng. Sự kiện không chỉ là một nghi thức tôn giáo mà còn là biểu tượng của đức tin và hy vọng trong thời đại hiện nay.
So Sánh Với Các Triều Đại Giáo Hoàng Trước
Việc vác thánh giá trong lễ rước Thứ Sáu Tuần Thánh có truyền thống lâu đời. Trước Giáo hoàng Leo XIV, Giáo hoàng John Paul II đã thực hiện nghi thức này từ năm 1979 cho đến năm 1995, khi ông phải trải qua phẫu thuật hông. Đến triều đại của Giáo hoàng Benedict XVI, ông chỉ vác thánh giá ở chặng đầu tiên trong hai năm đầu, sau đó đi theo đoàn rước. Còn Giáo hoàng Francis, do tuổi tác và sức khỏe sa sút, chưa từng vác thánh giá nhưng vẫn tham gia đoàn rước cho đến khi không thể tiếp tục.
Hành động của Giáo hoàng Leo XIV không chỉ tôn vinh truyền thống mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự kiên trì và lòng thương xót trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động.



