Giải cứu kỳ diệu sau 4 ngày mắc kẹt
Lực lượng cứu hộ Venezuela đã giải cứu thành công hai cha con mắc kẹt dưới đống đổ nát trong 4 ngày sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter xảy ra vào ngày 21/8. Người cha, 38 tuổi, đã dùng thân mình che chở cho con trai 3 tuổi suốt thời gian bị vùi lấp.
Trận động đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực phía bắc Venezuela, đặc biệt là bang Sucre, nơi hàng trăm ngôi nhà bị sập. Hai cha con được phát hiện trong tình trạng mất nước nghiêm trọng nhưng vẫn tỉnh táo.
Chi tiết cuộc giải cứu
Nhân viên cứu hộ cho biết họ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt từ đống đổ nát và nhanh chóng triển khai thiết bị chuyên dụng để đào bới. Sau 8 giờ làm việc liên tục, họ đã tiếp cận được hai nạn nhân. Người cha ôm chặt con trai trong lòng, tay vẫn giữ tấm ván gỗ để bảo vệ con khỏi các mảnh vỡ.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong trận động đất. Hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn để tìm kiếm những người còn mất tích.
Sức mạnh tình phụ tử
"Đây thực sự là một phép màu. Người cha đã hy sinh bản thân để bảo vệ con trai mình. Khi chúng tôi tìm thấy họ, cậu bé vẫn an toàn trong vòng tay cha", một nhân viên cứu hộ chia sẻ.
Cả hai cha con đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để điều trị. Các bác sĩ cho biết họ bị mất nước và suy nhược nhưng không có thương tích nguy hiểm đến tính mạng. Câu chuyện về tình phụ tử thiêng liêng đã lan tỏa khắp Venezuela, trở thành biểu tượng của hy vọng giữa thảm họa.



