Ngày 26/4, triển lãm tranh của vua Hàm Nghi tại Hà Nội đã thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan. Đây là lần đầu tiên các tác phẩm hội họa của vị vua yêu nước được trưng bày rộng rãi, hé lộ cuộc sống và tâm hồn ông trong thời gian bị thực dân Pháp lưu đày sang Algeria.
Triển lãm đặc biệt về vua Hàm Nghi
Triển lãm mang tên 'Vua Hàm Nghi: Cuộc đời và nghệ thuật' diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày hơn 50 bức tranh sơn dầu, ký họa và ảnh tư liệu. Các tác phẩm được vẽ từ năm 1885 đến 1943, ghi lại cảnh đẹp thiên nhiên, con người và nỗi nhớ quê hương của ông.
Nhiều người dân Hà Nội đã xếp hàng từ sớm để vào xem. Chị Nguyễn Thị Lan, 45 tuổi, chia sẻ: 'Tôi rất xúc động khi thấy những bức tranh của vua Hàm Nghi. Ông không chỉ là một vị vua yêu nước mà còn là một họa sĩ tài hoa.'
Cuộc sống lưu đày qua nét vẽ
Vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt và đưa đi lưu đày tại Algeria năm 1888 sau khi tham gia phong trào Cần Vương. Trong suốt 55 năm sống xa Tổ quốc, ông đã dùng hội họa để giải khuây và ghi lại cuộc sống thường ngày.
Những bức tranh thể hiện cảnh đồng quê Algeria, chân dung người thân và bạn bè, cùng những tĩnh vật hoa quả. Đặc biệt, nhiều tác phẩm mang đậm nỗi nhớ quê hương Việt Nam qua hình ảnh cây đa, bến nước, con đò.
Ông Trần Văn Hùng, 60 tuổi, một nhà sưu tập tranh, nhận xét: 'Kỹ thuật vẽ của vua Hàm Nghi rất điêu luyện, pha trộn giữa phong cách phương Tây và tâm hồn Việt. Đây là di sản quý giá.'
Ý nghĩa lịch sử và văn hóa
Triển lãm không chỉ giới thiệu tài năng nghệ thuật của vua Hàm Nghi mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc. Nhiều trường học đã tổ chức cho học sinh đến tham quan.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết triển lãm sẽ kéo dài đến hết tháng 5/2025. Ban tổ chức hy vọng sự kiện này sẽ giúp công chúng hiểu hơn về một vị vua yêu nước, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Ngoài ra, các buổi tọa đàm về cuộc đời và sự nghiệp của vua Hàm Nghi cũng được tổ chức vào cuối tuần, thu hút đông đảo nhà nghiên cứu và công chúng tham gia.



