Làng 20.000 dân không đường sá, xe cộ, khách sạn nổi trên nước
Làng 20.000 dân không đường sá, khách sạn nổi trên nước

Giữa vùng đầm phá Lagos (Nigeria) tồn tại một ngôi làng đặc biệt: Makoko – nơi 20.000 cư dân sinh sống hoàn toàn trên mặt nước. Không có đường bộ, không có ô tô, mọi giao thông đều bằng thuyền. Nhà cửa, trường học, chợ và thậm chí cả khách sạn đều được dựng trên những cọc gỗ cao vút.

Ngôi làng không đường sá, xe cộ

Makoko nằm trên vùng nước thuộc đầm phá Lagos, Nigeria. Nơi đây không có một con đường nào. Thay vào đó, hệ thống kênh rạch chằng chịt là những “con đường” chính. Người dân di chuyển bằng xuồng, thuyền. Trẻ em đi học bằng thuyền, người lớn đi chợ bằng thuyền, thậm chí có cả taxi nước.

“Ở đây, thuyền là phương tiện duy nhất. Không có xe cộ, không có tiếng còi xe, chỉ có tiếng mái chèo và tiếng nước”, một ngư dân địa phương chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khách sạn và trường học nổi

Để phục vụ du khách và người dân, Makoko có một khách sạn nổi với 5 phòng ngủ, nhà hàng và quầy bar. Khách sạn được xây trên bè gỗ, có mái lá. Ngoài ra, trường học nổi cũng là một công trình đáng chú ý, nơi trẻ em được học tập trong những lớp học lênh đênh.

“Chúng tôi xây trường học nổi để tránh lũ lụt và tận dụng mặt nước. Học sinh đến trường bằng thuyền, giáo viên cũng vậy”, một giáo viên tại trường cho biết.

Chợ nổi và cuộc sống sinh hoạt

Chợ nổi Makoko là trung tâm thương mại của làng. Hàng hóa được bày bán trên thuyền: thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng. Người mua kẻ bán tấp nập trên mặt nước. Có cả cửa hàng sửa chữa thuyền, trạm xăng nổi và nhà thờ nổi.

Cuộc sống ở Makoko tuy khó khăn nhưng có nét độc đáo riêng. Người dân chủ yếu làm nghề đánh bắt cá, chế biến thủy sản. Họ sống trong những ngôi nhà sàn bằng gỗ, lợp tôn. Hệ thống điện và nước sạch còn hạn chế.

Thách thức và tương lai

Makoko đang đối mặt với nhiều thách thức: ô nhiễm môi trường, thiếu nước sạch, nguy cơ sạt lở. Chính quyền Lagos từng có kế hoạch di dời dân nhưng vấp phải sự phản đối. Nhiều tổ chức phi chính phủ đang hỗ trợ cải thiện điều kiện sống.

“Chúng tôi muốn ở lại đây vì đây là quê hương của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần được hỗ trợ để có cuộc sống tốt hơn”, một trưởng làng nói.

Dù vậy, Makoko vẫn là điểm đến hấp dẫn du khách muốn khám phá lối sống độc đáo trên mặt nước, nơi không có đường sá, xe cộ, nhưng có một cộng đồng gắn bó với nhau.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình