Mẹ bật khóc gặp lại con gái sau 3 năm xa cách vì dịch bệnh
Mẹ bật khóc gặp lại con gái sau 3 năm xa cách

Tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, một người mẹ đã bật khóc nức nở khi gặp lại con gái sau 3 năm xa cách vì đại dịch COVID-19. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Cuộc hội ngộ đầy nước mắt

Người mẹ, chị Nguyễn Thị Hoa (52 tuổi, Hà Nội), cho biết con gái chị là chị Trần Thùy Linh (28 tuổi) đã đi du học tại Anh từ năm 2019. Do dịch bệnh, các chuyến bay quốc tế bị hạn chế, hai mẹ con chỉ có thể liên lạc qua điện thoại và video call suốt 3 năm. “Tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Khi thấy con bước ra từ cửa, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc”, chị Hoa chia sẻ trong nước mắt.

Hành trình vượt đại dương

Chị Linh cho biết chị đã phải đặt vé máy bay từ nhiều tháng trước và thực hiện nhiều xét nghiệm COVID-19 theo quy định. “Khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài, tôi thấy tim mình đập nhanh. Nhìn thấy mẹ từ xa, tôi chạy đến ôm chặt và không nói nên lời”, chị Linh kể lại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản ứng cộng đồng

Đoạn video được đăng tải trên TikTok và Facebook đã nhận được hơn 5 triệu lượt xem và hơn 200.000 bình luận. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ câu chuyện của chính họ về những người thân bị chia cắt vì đại dịch. “Tôi cũng đã 2 năm chưa gặp bố mẹ. Xem video này tôi không cầm được nước mắt”, một tài khoản bình luận.

Ảnh hưởng của đại dịch đến gia đình

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong hai năm 2020-2021, có hơn 1,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài không thể về nước do các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại. Nhiều gia đình đã phải trải qua những cuộc chia ly kéo dài, gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lan cho biết: “Những cuộc đoàn tụ muộn thường mang lại cảm xúc mãnh liệt, vừa vui mừng vừa tiếc nuối thời gian đã mất. Gia đình cần dành thời gian để tái kết nối và chia sẻ cảm xúc.”

Kết nối lại sau giãn cách

Hiện tại, các chuyến bay quốc tế đã được nối lại, nhiều người Việt ở nước ngoài đang trở về thăm quê hương. Câu chuyện của mẹ con chị Hoa là một trong nhiều câu chuyện cảm động về tình thân vượt qua đại dịch. “Sau 3 năm, tôi chỉ muốn ôm mẹ thật lâu và không bao giờ xa nữa”, chị Linh nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình