Đám cưới miền Tây thuần chất: Xuồng ba lá, lá dừa và tấm lòng quê hương
Đám cưới miền Tây: Xuồng ba lá, lá dừa và tình quê

Đám cưới miền Tây thuần chất: Xuồng ba lá, lá dừa và tấm lòng quê hương

Không cần rạp cưới lộng lẫy, hoa nhập ngoại hay concept tối giản đang thịnh hành, đám cưới của Trương Ngọc Triều Tiên (23 tuổi) và Trần Công Hậu (24 tuổi) đã gây bất ngờ khi tái hiện gần như trọn vẹn không khí cưới hỏi miền Tây xưa. Từ chiếc xuồng ba lá trong lễ dạm ngõ đến cổng cưới làm bằng lá dừa thủ công, mọi chi tiết đều gắn bó với ký ức sông nước và vườn cây quê nhà, tạo nên một lễ cưới đậm chất bình dị và ý nghĩa.

Hành trình trở về với cội nguồn

Tiên chia sẻ: "Thật sự tụi mình từng nghĩ sẽ chờ đến khi tài chính thật vững vàng mới làm một đám cưới trong mơ. Nhưng khi quyết định cưới ở thời điểm này, cả hai tính toán rất kỹ để có một đám cưới ý nghĩa, chi phí hợp lý mà vẫn trọn vẹn cảm xúc". Cả hai đều sinh ra và lớn lên ở miền Tây, tuổi thơ gắn liền với sông nước, cây trái. Thay vì chọn phong cách hiện đại, họ quyết định trở về với không khí cưới hỏi của thời trước.

Trong lễ dạm ngõ, chú rể đã mang xuồng ba lá làm mâm tráp sang hỏi cưới. Chiếc xuồng được đặt từ làng nghề đóng ghe xuồng ở Ngã Bảy (TP. Cần Thơ), quê hương của cả hai. Trên xuồng là nhãn từ nhà vườn ở Ô Môn, còn hoa cầm tay của cô dâu là khóm Cầu Đúc, đặc sản trứ danh của vùng Hậu Giang (nay là TP. Cần Thơ).

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chi tiết độc đáo và tinh thần cộng đồng

Đến ngày cưới chính thức, nhà trai chuẩn bị 6 tráp cần xé đựng đầy trái cây sang nhà gái. Tiên cho biết: "Tụi mình không trang trí tráp cầu kỳ mà tối ưu chi phí. Cần xé cũng mua từ làng nghề địa phương ở quê của mình. Thương nhất là dàn bưng tráp vì cái nào cũng nặng trĩu".

Điểm nhấn của đám cưới là cổng lá dừa hoàn toàn làm thủ công. Tre, trúc làm khung do gia đình chuẩn bị từ trước. Lá dừa, hoa dừa, dừa nước, đủng đỉnh được hái ngay sau vườn. Hoa tươi phần lớn do bà con lối xóm mang đến góp, một vườn hoa địa phương tặng thêm 20 chậu để không gian thêm rực rỡ.

Tiên kể lại: "Cực nhất là tất cả đều làm tay, rất mất thời gian. Từ cổng cưới đến bàn gia tiên đều phải nghiên cứu, thử rồi chỉnh sửa liên tục". Ngoài ra, bình hoa trên bàn gia tiên được làm từ trái dừa trong vườn. Bánh mứt bày trên 7 chiếc xuồng tre nhỏ, tượng trưng cho quê hương Ngã Bảy của Tiên.

Sự góp sức của bạn bè và quà tặng ý nghĩa

Lực lượng trang trí chủ yếu là thanh niên, bạn bè quen biết từ thời cô dâu tham gia công tác Đoàn, Hội. Tiên nói: "Nhiều bạn chưa từng làm cổng cưới lá dừa lần nào. Nhưng ai cũng hào hứng, cùng nhau làm suốt hơn một ngày. Mệt nhưng rất vui".

Không chỉ dùng trái cây để trang trí, gia đình Tiên còn chuẩn bị khoảng 1 tấn trái cây làm quà tặng khách. Vú sữa tím từ vườn nhà là chủ đạo, ngoài ra còn có bưởi, xoài, mận, cam, dừa... Tiên chia sẻ: "Mẹ và mình vừa chuẩn bị để trang trí, vừa chia sẵn từng túi, mỗi loại một ít. Đặt ở bàn đón khách để khi khách ra về có thể mang theo". Nhiều khách từ TP.HCM về dự cưới tỏ ra thích thú vì lần đầu được nhận quà cưới là trái cây tươi.

Tâm huyết và bài học về tài chính

Tiên tâm sự: "Mọi thứ rất đơn giản, bình dị nhưng đó là tâm huyết của hàng chục con người. Của ba mẹ, cô chú, anh chị, bạn bè... Ai cũng dành thời gian, tình cảm để cùng mình hoàn thành đám cưới". Hai vợ chồng đã lên kế hoạch trong 4 tháng, chi tiết từng khâu để không áp lực tài chính.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Về chi phí, cô dâu cho biết nếu thuê trọn gói dịch vụ trang trí sẽ tốn một khoản tương đương phần trái cây. "Thay vì thuê ngoài không có quà cho khách, tụi mình chọn làm tại nhà và có quà mang về. Gia đình rất ủng hộ vì vừa vui vừa ý nghĩa", Tiên nói.

Nguyễn Thị Bảo Ngọc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, khách mời đến dự đám cưới, hào hứng chia sẻ: "Mình rất ấn tượng với phong cách làm đám cưới của Tiên và Hậu rất đậm chất miền Tây. Ngoài ra còn có quà 'cây nhà lá vườn' mang về nữa. Sau này đám cưới của mình, mình cũng sẽ dự định tổ chức theo phong cách như vậy".