Đoàn nhà sư hoàn thành hành trình 108 ngày đi bộ vì hòa bình xuyên 9 bang nước Mỹ
Đoàn nhà sư hoàn thành hành trình đi bộ vì hòa bình xuyên Mỹ

Hành trình 108 ngày của các nhà sư vì hòa bình xuyên nước Mỹ

Ngày 10/2/2026, đoàn 19 nhà sư Phật giáo Thượng tọa bộ đã đặt chân đến thủ đô Washington D.C., chính thức hoàn thành hành trình đi bộ vì hòa bình kéo dài 108 ngày xuyên qua 9 bang nước Mỹ. Hành trình đầy ý nghĩa này bắt đầu từ ngày 26/10/2025 tại chùa Hương Đạo của cộng đồng người Việt ở Fort Worth, bang Texas.

Chặng đường 3.700 km đầy cảm xúc

Suốt hành trình dài 3.700 km, đoàn nhà sư đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ hàng chục nghìn người dân Mỹ. Nhiều người đã đứng chờ dọc đường, quỳ xuống khi các nhà sư đi ngang và tặng hoa để bày tỏ lòng kính trọng. "Tôi nhìn vào mắt họ và thấy sự bình an", Audrie Pearce, người lái xe 4 tiếng đến đón đoàn tại Nam Carolina, chia sẻ. "Họ đang trải qua hành trình khổ hạnh bằng những thử thách khắc nghiệt, mà vẫn tỏa ra sự an tịnh lạ thường".

Hành trình không chỉ thu hút sự chú ý của người dân địa phương mà còn được hàng triệu người Mỹ theo dõi trực tuyến. Tại các điểm dừng, các nhà sư thường xuyên giảng giải về chánh niệm, tha thứ và quá trình chữa lành tâm hồn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những thử thách và bài học tâm linh

Hành trình của đoàn nhà sư không thiếu những hiểm nguy và thử thách. Ngày 19/11/2025, một tai nạn giao thông tại Dayton, Texas đã khiến xe hộ tống của đoàn bị xe tải đâm trúng, làm hai nhà sư bị thương, trong đó một người mất chân. Sự kiện này khiến số thành viên đoàn giảm từ 19 xuống 18 người.

Bất chấp những khó khăn, đoàn vẫn kiên trì tiếp bước. Họ phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, kể cả đợt bão tuyết nghiêm trọng nhất nhiều năm quét qua nhiều khu vực rộng lớn của nước Mỹ. Một số nhà sư như hòa thượng Pannakara, trưởng đoàn, thậm chí đi chân trần để cảm nhận trực tiếp mặt đất và sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại.

"Hành trình của chúng tôi có tuyết, có mưa, nắng, có ồn ào, có những khoảng lặng an nhiên", trang Facebook của đoàn nhà sư viết. "Đó cũng chính là cuộc sống mỗi người, thay đổi chẳng báo trước. Khổ và lạc cùng tồn tại trong mỗi đời người".

Thông điệp hòa bình lan tỏa

Clark Strand, biên tập viên tạp chí Phật giáo Tricycle, nhận định: "Họ giống ngọn hải đăng hy vọng, nhắc nhở luôn có thể chọn hướng khác. Không cần phải là Phật tử mới cảm nhận được niềm hy vọng này".

Một người ủng hộ chia sẻ: "Hành trình của họ thắp lên ánh sáng trong tôi, khiến tôi muốn sống hiền hòa, an nhiên hơn. Giờ tôi biết dừng một nhịp trước khi nói, và ý thức rõ hơn về từng hơi thở của mình".

Trong suốt hành trình, các nhà sư thực hành và giảng dạy thiền Vipassana, tập trung vào sự kết nối giữa tâm và thân, quan sát hơi thở và các cảm giác vật lý để thấu hiểu thực tại. Hòa thượng Pannakara khẳng định: "Chúng tôi bộ hành để đánh thức sự bình an vốn hiện hữu trong mỗi người".

Những người bạn đồng hành đặc biệt

Đi cùng đoàn nhà sư còn có Aloka, chú chó cứu hộ được nhà sư Pannakara tìm thấy trong hành trình đi bộ 112 ngày dọc Ấn Độ năm 2022. Aloka đã trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá cho cả đoàn trong hành trình gian khổ.

Khi đến Washington D.C., đoàn nhà sư được 100 cảnh sát đi xe đạp hộ tống trong không khí trang nghiêm và xúc động. Họ dự kiến ở lại thủ đô hai ngày và sẽ đề nghị quốc hội Mỹ công nhận Vesak - ngày Đức Phật đản sinh và giác ngộ - là ngày lễ liên bang.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hành trình 108 ngày đi bộ vì hòa bình của các nhà sư không chỉ là một chuyến đi đơn thuần, mà đã trở thành biểu tượng của hy vọng, sự kiên trì và thông điệp về hòa bình trong lòng nhiều người dân Mỹ.