Hơn 44 triệu người Pháp trong cảnh báo đỏ
Hơn 44 triệu người tại Pháp, trên tổng dân số khoảng 67 triệu người, đang phải sống trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng trong tuần này. Nhiệt độ ban ngày vượt ngưỡng 40 độ C tại nhiều khu vực và gần như không giảm xuống mức an toàn vào ban đêm.
Cô Samira, 35 tuổi, sống trong căn hộ tầng 7 tại thị trấn Ris-Orangis, tỉnh Essonne, cho biết bản thân gần như rơi vào tuyệt vọng. Căn hộ của cô cũng giống hàng triệu căn hộ khác ở Pháp: cách nhiệt kém và không có cửa chớp bên ngoài để cản nắng. "Ánh nắng chiếu thẳng vào cửa sổ cả ngày. Tôi không thể thở nổi, đầu óc quay cuồng vì trong nhà gần như không có không khí", cô nói.
Những căn hộ biến thành lò nướng
Cô Samira, một bà mẹ đơn thân, nghẹn ngào kể: "Hôm qua tôi chỉ biết ngồi khóc. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết". Cô chỉ dám bật quạt từng lúc vì sợ hóa đơn tiền điện. Mỗi đêm cô chỉ ngủ được khoảng hai tiếng, lúc nào cũng kiệt sức. "Mỗi ngày trôi qua đều là cuộc chiến để bảo vệ con trai khỏi cái nóng. Điều khiến tôi lo hơn là nhiệt độ sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai", chị cho biết thêm.
Con trai 10 tuổi của Samira, bé Issam, là học sinh tại một trong 1.800 trường học trên khắp nước Pháp buộc phải đóng cửa do nhiệt độ quá nguy hiểm. "Cả lớp học trên tầng cao của em nóng tới 40 độ C. Không thể học nổi nên chúng em chỉ chơi trò chơi", Issam kể.
Người dân kiệt sức vì nóng
Tại Grigny - một trong những thị trấn nghèo nhất vùng Đại đô thị Paris - ông Aboubakar, 60 tuổi, từng làm việc trong bếp của một khách sạn, đã bật khóc khi đứng dưới căn hộ tầng 4 của mình, nơi ông cho rằng nhiệt độ bên trong có thể lên tới 40 độ C. "Tôi cảm thấy như đang ngạt thở. Tôi không đủ tiền mua quạt. Căn hộ của tôi cũng không có cửa chớp. Ban đêm tôi không thể ngủ được, nóng chẳng khác nào trong một lò nung", ông nói.
Roland, 20 tuổi, sinh viên đang thực tập trong lĩnh vực công tác thanh niên, cho biết anh và bạn gái phải dậy từ 7h sáng để ăn sáng dưới bóng cây trước khi nhiệt độ ngoài trời tăng quá cao. "Chúng tôi đóng kín cửa chớp và cố ở trong căn hộ tối nhất có thể nhưng vẫn không có chút không khí nào. Điều đó thật sự rất dễ khiến người ta chán nản. Chúng tôi chỉ dám mở cửa sổ vào lúc nửa đêm. Còn quạt điện thì không dám dùng vì quá tốn tiền", Roland nói.
Hệ lụy lan rộng trên toàn quốc
Nắng nóng cực đoan kéo theo hàng loạt hệ lụy như ô nhiễm không khí gia tăng, số ca nhập viện tăng mạnh, hàng nghìn trường học phải đóng cửa và nhiều tuyến tàu hỏa bị hủy. Hàng nghìn hộ gia đình từ vùng Brittany đến đông nam nước Pháp bị mất điện, khiến họ không thể sử dụng quạt hoặc đóng các cửa chớp điện để giảm nhiệt.
Nhiệt độ nước sông tăng cao cũng buộc các nhà máy điện hạt nhân cắt giảm công suất vì thiếu nguồn nước làm mát. Trong khi đó, hàng trăm nghìn gia cầm đã chết vì nắng nóng, khiến các đơn vị thu gom xác động vật rơi vào tình trạng quá tải.
Bất bình đẳng khí hậu gia tăng
Bà Maïder Olivier, Giám đốc vận động chính sách khí hậu của tổ chức Fondation pour le Logement (Quỹ Nhà ở), nhận định Pháp đang phải đối mặt với "vấn đề nghiêm trọng và ngày càng trầm trọng của những ngôi nhà giữ nhiệt". Theo bà, bất bình đẳng khí hậu đang ngày càng gia tăng, trong đó các khu nhà ở ngoại ô dành cho người thu nhập thấp là nơi chịu tác động nặng nề nhất của các đợt nắng nóng.
Báo cáo công bố trong tháng này của tổ chức này cho thấy một nửa số nhà ở tại Pháp không có khả năng bảo vệ người dân trước nhiệt độ cực cao, khiến nhiều gia đình phải sống trong điều kiện nóng bức nguy hiểm. Khoảng 66% người Pháp cho biết họ gặp khó khăn trong việc chịu đựng cái nóng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Giới trẻ ngoại ô chịu thiệt thòi
Bà Inès Seddiki, người sáng lập tổ chức Ghett'up tại Seine-Saint-Denis, phía bắc Paris, cho rằng giới trẻ sống tại các khu nhà ở ngoại ô là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt nắng nóng lần này. "Họ không phải là những người gây ra khủng hoảng khí hậu nhưng lại là nhóm được bảo vệ ít nhất trước những hậu quả của nó", bà nói.
Theo bà Seddiki, đợt nắng nóng đã làm lộ rõ sự bất bình đẳng và phân hóa trong xã hội Pháp. Trong tuần này, một số thị trấn thuộc khu vực giàu có nhất phía tây Paris, trong đó có Neuilly-sur-Seine, đã cấm người dân từ các địa phương khác sử dụng bể bơi công cộng của họ.
Noah, 22 tuổi, sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng cao nhất ở Paris, dưới mái kẽm cách nhiệt kém và không có cửa chớp, chia sẻ: "Trong nhà hoàn toàn ngột ngạt, chúng tôi không bao giờ ngủ được quá bốn tiếng. Ban công thì bé xíu nên chúng tôi đặt một chiếc bể bơi trẻ em lên đó rồi ngồi ngâm mình. Ngoài cách đó ra, chúng tôi còn biết làm gì nữa?"



