Suốt nhiều năm, tin đồn thất thiệt cho rằng Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc tiêu thụ tới 600.000 tấn máu lợn mỗi năm để xua đuổi tà ma đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây đã chính thức làm sáng tỏ bí ẩn này, hé lộ công dụng khoa học thực sự của hỗn hợp máu động vật.
Nghiên cứu khoa học giải mã tin đồn
Theo cuốn sách mới xuất bản có tựa đề “Ngồi dưới mái nhà Tử Cấm Thành: Giải đáp 50 câu hỏi về Tử Cấm Thành”, tác giả Chu Càn – chuyên gia kiến trúc cổ với hai thập kỷ nghiên cứu tại cung điện – đã bác bỏ hoàn toàn tin đồn về máu lợn trừ tà. Ông giải thích rằng hỗn hợp màu đỏ được phết lên tường và cột trụ thực chất là một loại chất kết dính gọi là “di zhang ceng”.
Thành phần và công dụng của lớp di zhang ceng
Lớp bảo vệ này có chứa huyết lợn, nhưng không hề mang ý nghĩa tâm linh. Huyết lợn được trộn cùng tro gạch, dầu trẩu, cây gai dầu và các nguyên liệu thô khác để tạo thành một loại vữa đặc biệt. Thợ thủ công phết lớp vữa này lên bề mặt gỗ, giúp che chắn khỏi ánh nắng mặt trời, mưa và côn trùng gây hại. Việc sử dụng huyết lợn giúp tăng độ bám dính và tuổi thọ của lớp phủ. Theo ông Chu, đây là một phát minh khoa học vượt thời đại của những người thợ thủ công thời xưa.
Lịch sử và giá trị của Tử Cấm Thành
Tử Cấm Thành là quần thể cung điện hoàng gia đồ sộ tại trung tâm Bắc Kinh, có lịch sử hơn 500 năm (từ 1420 đến đầu thế kỷ 20). Nơi đây từng là nơi ở của các hoàng đế và trung tâm quyền lực chính trị Trung Quốc. Năm 1987, UNESCO công nhận Tử Cấm Thành là di sản thế giới. Đây là quần thể cung điện hoàng gia được bảo tồn lớn nhất thế giới, thu hút 18 triệu lượt du khách trong năm ngoái, tăng so với 17,6 triệu lượt của năm trước đó.
Những hiện tượng bí ẩn khác và lý giải khoa học
Tin đồn về máu lợn bắt nguồn từ những truyền thuyết ma quỷ xoay quanh lịch sử đẫm máu của cung điện. Nhiều quan lại, hoàng tộc và người hầu đã chết tại đây, dẫn đến những câu chuyện rùng rợn. Một trong những sự kiện nổi tiếng là năm 1992, khi mưa giông, du khách nhìn thấy bóng cung nữ trên tường đỏ. Các chuyên gia giải thích rằng lớp sơn chứa oxit sắt từ kết hợp với tia sét tạo ra ảo ảnh quang học. Tuy nhiên, giải thích này không được công chúng đón nhận.
Giếng Trân Phi cũng là tâm điểm của những câu chuyện ma quái. Năm 1900, Từ Hy Thái hậu ra lệnh ném Trân Phi xuống giếng. Nhiều người cho rằng họ nhìn thấy bóng phụ nữ hoặc nghe tiếng khóc từ giếng. Hiện nay, miệng giếng đã được bịt kín bằng thanh sắt.
Quy định đóng cửa lúc 5 giờ chiều của Tử Cấm Thành cũng bị đồn thổi là do ma ám. Trên thực tế, ban quản lý cần thời gian kiểm tra hiện vật sau giờ tham quan.
Sau khi thông tin từ ông Chu được công bố, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với trí tuệ của người thợ xưa. Một số vẫn hài hước cho rằng máu lợn vừa bảo vệ gỗ vừa trừ tà. Dù sao, sự thật khoa học đã được làm sáng tỏ, xóa tan tin đồn kéo dài nhiều năm.



