Một khoảnh khắc sinh tử trên cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng (Trung Quốc) đã khiến nhiều người bàng hoàng khi một tài xế xe buýt 56 tuổi gắng gượng vượt qua cơn đau tim để cứu toàn bộ 45 hành khách trước khi qua đời ngay trên vô lăng.
Diễn biến vụ việc
Theo camera hành trình, ngày 6/4 khi xe đang di chuyển bình thường, tài xế Zhou Qihong bất ngờ ôm ngực vì đau dữ dội rồi dần mất kiểm soát tay lái. Chiếc xe lao chệch hướng, đâm vào hộ lan khiến hành khách hoảng loạn trong vài giây nghẹt thở.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng, ông Zhou đã cố gắng gượng dậy, kéo lại vô lăng và đạp phanh khẩn cấp, giúp chiếc xe dừng lại ngay sát mép vực sâu. Toàn bộ 45 hành khách trên xe may mắn an toàn, nhưng khi mọi người kịp phản ứng, người tài xế đã gục xuống và không qua khỏi, dù chân vẫn giữ nguyên trên bàn đạp phanh.
Phản ứng và vinh danh
Sự việc nhanh chóng gây xúc động mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Gia đình ông từ chối nhận quyên góp và cho biết sẽ tiếp tục lao động để tự trang trải cuộc sống.
Nhà chức trách địa phương đánh giá hành động của ông Zhou đã ngăn chặn một thảm kịch nghiêm trọng và đang đề xuất trao danh hiệu "Dũng cảm làm việc nghĩa" để vinh danh người tài xế.
Vụ việc tương tự
Mới đây cũng có một vụ tương tự, tài xế gồng mình đạp phanh, cứu 12 hành khách trước khi qua đời. Một khoảnh khắc sinh tử đã xảy ra khi một tài xế xe buýt 43 tuổi bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim ngay trong lúc đang chở học sinh, nhưng vẫn kịp dùng chút sức lực cuối cùng để đưa xe dừng lại an toàn, cứu 12 hành khách trên xe.
Sự việc xảy ra ngày 15/6, khi tài xế Chu Du đang điều khiển xe buýt đưa đón học sinh thì đột ngột cảm thấy không khỏe. Trong tình huống nguy cấp, ông vẫn cố gắng gượng, đạp mạnh phanh để tránh một tai nạn thảm khốc có thể xảy ra. Toàn bộ diễn biến nghẹt thở kéo dài hơn 2 phút đã được camera hành trình ghi lại, cho thấy nỗ lực cuối cùng của người tài xế trước khi qua đời.
Trúc Chi (t/h)



