TP.HCM: Hơn 3.000 người tham dự đại lễ cầu siêu, cầu an dịp tiết Thanh Minh 2026
TP.HCM: 3.000 người dự lễ cầu siêu dịp Thanh Minh 2026

TP.HCM: Hơn 3.000 người tham dự đại lễ cầu siêu, cầu an dịp tiết Thanh Minh 2026

Chiều tối ngày 5 tháng 4, nhân dịp bước vào tiết Thanh Minh năm 2026, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hoa viên nghĩa trang Bình Dương (tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) tổ chức một đại lễ cầu siêu, cầu an trang trọng. Sự kiện thu hút sự tham dự đông đảo của hơn 3.000 người dân đến từ khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Nghi lễ trang nghiêm cầu cho quốc thái dân an

Tại buổi lễ, các vị hòa thượng, đại đức, tu sĩ đã cùng nhau tụng kinh, niệm Phật với tấm lòng thành kính. Mục đích chính của nghi thức này là cầu nguyện cho linh hồn của những người đã khuất được siêu sanh về nơi cực lạc, đồng thời cầu mong cho quốc gia, dân tộc luôn được bình an, thịnh vượng. Các chư tôn đức chủ trì đại lễ cũng đã long trọng thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm tại lễ đàn.

Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã có bài thuyết giảng ý nghĩa sâu sắc cho các tăng ni, phật tử và người dân tham dự. Bài giảng nhấn mạnh đến ý nghĩa thiêng liêng của ngày tiết Thanh Minh, cũng như truyền thống đạo hiếu "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam – thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ và những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh, cống hiến trọn đời cho đồng bào và Tổ quốc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tiết Thanh Minh – thời khắc của sự tưởng nhớ và tri ân

Theo quan niệm truyền thống lâu đời của người Việt, tiết Thanh Minh là tiết khí thứ năm trong hệ thống 24 tiết khí của một năm. Năm 2026, tiết Thanh Minh bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 (tức ngày 18 tháng 2 âm lịch) và sẽ kết thúc vào khoảng ngày 20 hoặc 21 tháng 4. Đây là khoảng thời gian khí trời thường quang đãng, mát mẻ, cây cối đâm chồi nảy lộc, tạo nên một khung cảnh thanh bình. Cũng chính trong tiết này, người dân thường có phong tục đi tảo mộ, dọn dẹp, sửa sang phần mộ của tổ tiên và dành những phút giây tĩnh lặng để kính nhớ, tri ân những người đã khuất.

Hoạt động thường niên suốt 17 năm qua

Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (đơn vị chủ đầu tư Hoa viên nghĩa trang Bình Dương), cho biết việc phối hợp tổ chức đại lễ cầu siêu, cầu an nhân dịp tiết Thanh Minh và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành một hoạt động thường niên có ý nghĩa, được duy trì liên tục trong suốt 17 năm qua.

"Buổi lễ là một dịp quý báu để mỗi người chúng ta lắng lòng, hướng về cội nguồn, gìn giữ và phát huy những đạo lý, truyền thống tốt đẹp như lòng hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thân nhân của những người đã an nghỉ tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương có thể bày tỏ trọn vẹn tấm lòng thành, cầu nguyện cho vong linh người đã khuất được siêu thoát và những người đang sống được bình an, hạnh phúc", ông Thiền chia sẻ.

Hoa viên nghĩa trang Bình Dương – công viên tâm linh hiện đại

Hoa viên nghĩa trang Bình Dương được khởi công xây dựng từ năm 2006, với tổng diện tích lên đến hơn 300 hecta. Nơi đây được thiết kế và quy hoạch như một công viên tâm linh hiện đại, mang đậm tính nhân văn, bao gồm nhiều công trình kiến trúc ý nghĩa như Đài hóa thân Hoàn vũ, Vĩnh hằng môn, Vĩnh hằng đài…

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bên trong khuôn viên rộng lớn của Hoa viên, có sự phân chia thành các khu vực riêng biệt và trang nghiêm:

  • Khu mộ gia tộc.
  • Khu mộ dành cho tín đồ Công giáo.
  • Khu mộ dành cho tín đồ Phật giáo.
  • Khu mộ hỏa táng.
  • Đặc biệt là khu tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ.
  • Khu vực dành riêng cho các cán bộ cao cấp và những người có công lớn với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Sự đa dạng và quy mô này không chỉ đáp ứng nhu cầu an táng mà còn trở thành một địa điểm văn hóa tâm linh, nơi lưu giữ và tôn vinh những giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc.