Ba câu chuyện đau lòng về bệnh nhân tiểu đường không tuân thủ điều trị
BS Dương Minh Tuấn, công tác tại Khoa Nội tiết Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, đã chia sẻ ba ca bệnh tiểu đường với những hậu quả thương tâm, qua đó phản ánh sự nguy hiểm khi bệnh nhân bỏ qua khuyến cáo y tế. Những câu chuyện này không chỉ là lời cảnh tỉnh mà còn khiến người nghe xót xa trước những mất mát không đáng có.
Sản phụ 23 tuổi mất con vì tiểu đường thai kỳ
Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, mang thai con đầu lòng được 25 tuần, phát hiện tiểu đường thai kỳ qua nghiệm pháp dung nạp. Dù bác sĩ đã giải thích kỹ lưỡng về các nguy cơ cho cả mẹ và thai, cô không tin tưởng vì trước đó đã áp dụng chế độ ăn tiết chế. Cô từ chối theo dõi đường máu và tự ý ăn uống theo ý mình, chỉ thi thoảng thử đường máu đói thấy trong mục tiêu nên cho rằng kết quả của bác sĩ có vấn đề.
Sau 5 tuần, cô bỗng thấy mệt lả, buồn nôn và nôn liên tục. Khi gia đình đưa vào viện cấp cứu, cô hét lên vì thấy con không còn đạp nữa. Siêu âm cho thấy tim em bé đã ngừng, xét nghiệm phát hiện mẹ nhiễm toan ceton nặng do đường máu cao. Người mẹ ngồi khóc không thành tiếng trong khi bác sĩ phải gác lại nỗi buồn để tiếp tục cứu chữa cho cô.
Nam bệnh nhân 53 tuổi hôn mê vì tin bài thuốc dân gian
Bệnh nhân nam, 53 tuổi, có triệu chứng gầy sút cân, tiểu nhiều, khát nhiều, với đường máu đói cao 15 mmol/L và HbA1c 12,4%. Ông không tin tưởng thuốc Tây, từ chối tiêm insulin, ký hồ sơ về nhà tự điều trị bằng các bài thuốc dân gian nghe từ hàng xóm.
Sau gần 2 tuần, ông thử đường máu thấy giảm nên mừng rỡ, cho rằng bác sĩ sai. Trong sinh nhật con trai, ông uống thêm rượu và bất tỉnh, người nhà tưởng say nhưng gọi không dậy. Khi đưa vào viện, ông đã hôn mê với đường máu khoảng 50 mmol/L, các bác sĩ chỉ biết lắc đầu trước đống lá cây thuốc sắc mang theo.
Bệnh nhân 39 tuổi tử vong vì chỉ dùng thực phẩm chức năng
Bệnh nhân nam, 39 tuổi, được chẩn đoán đái tháo đường típ 2 với thói quen ăn uống không lành mạnh. Anh quyết tâm thay đổi lối sống kết hợp uống nhiều loại thực phẩm chức năng từ Âu Mỹ và châu Á để kiểm soát đường huyết.
Trong ba năm, anh thấy cơ thể ổn định, giảm cân và tập luyện đều đặn, tự tin đã đẩy lùi bệnh. Đến năm thứ ba, anh bắt đầu thấy mắt mờ, da xạm, và khi xét nghiệm cơ quan phát hiện suy thận nặng. Dù được khuyên điều trị, anh vẫn cố chấp với lối sống của mình.
Năm thứ tư, trong lúc tập thể dục, anh đau thắt ngực và ngừng tim đột ngột. Nguyên nhân là do mảng xơ vữa mạch máu tích tụ lâu ngày gây tắc nghẽn mạch vành. Người đàn ông 43 tuổi đã để lại gia đình một quãng đường đau lòng.
Lời tâm sự đầy trăn trở của bác sĩ
BS Tuấn chia sẻ: "Dẫu biết mỗi người có lựa chọn và phải chịu trách nhiệm, nhưng mỗi lần nghĩ về những bệnh nhân như vậy, tôi lại thấy buồn ghê gớm. Thầy tôi thường bảo lỗi đầu tiên là của bác sĩ nếu không đủ tinh tế để giải thích, nhưng đôi khi dù đã kiên nhẫn, thấu cảm, vẫn khó thay đổi niềm tin của họ."
Ông ví von: "Như chuyện yêu đương, dốc hết lòng rồi mà họ vẫn chọn không ở lại, thì thôi." Qua đó, bác sĩ nhấn mạnh rằng dù có trái tim rộng lớn, bác sĩ cũng không thể cứu được tất cả, và sự hợp tác của bệnh nhân là yếu tố then chốt trong điều trị.



