Bầu cử tại nhà giàn DK1/9: Nghi thức trang trọng giữa biển khơi
Theo đúng quy trình và quy định, Tổ bầu cử từ tàu TS-04 đã tiến hành mang hòm phiếu cùng các lá phiếu cử tri lên nhà giàn DK1/9. Các bước được thực hiện một cách cẩn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt, đảm bảo tính minh bạch và dân chủ trong toàn bộ quá trình.
Chuẩn bị và phổ biến quy định bầu cử
Cán bộ, chiến sĩ thuộc Vùng 2 Hải quân đã tích cực hỗ trợ công tác chuẩn bị, mang hòm phiếu lên nhà giàn để sẵn sàng cho ngày bầu cử quan trọng. Tại đây, Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân kiêm Tổ trưởng Tổ bầu cử, đã trực tiếp phổ biến các quy định và trình tự tiến hành bầu cử cho toàn thể cử tri.
Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người nắm bắt thông tin và đưa ra lựa chọn sáng suốt.
Đa dạng thành phần cử tri trên nhà giàn
Cử tri tham gia bầu cử tại nhà giàn DK1/9 không chỉ bao gồm các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân, mà còn có sự hiện diện của các nhân viên trạm Hải đăng Ba Kè. Những nhân viên này thuộc Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo, trực thuộc Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam Việt Nam, thể hiện sự đa dạng và đoàn kết trong cộng đồng nơi đây.
Những khoảnh khắc xúc động và ý nghĩa
Anh Lê Đức Thọ, nhân viên trạm Hải đăng Ba Kè, đã vinh dự trở thành người đầu tiên tiến hành bỏ phiếu, mở đầu cho một ngày bầu cử đầy trang trọng. Đặc biệt, Trung sĩ Trần Đăng Khoa, sinh năm 2006 và quê ở Tiền Giang, lần đầu tiên được tham gia vào một cuộc bầu cử quan trọng như vậy.
Khoa không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ: "Được hoàn thành quyền và trách nhiệm của một công dân tại một nơi đặc biệt, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, thực sự là một trải nghiệm không thể nào quên. Đó sẽ là kỷ niệm đáng nhắc nhất của tuổi 20."
Không chỉ Trung sĩ Khoa, nhiều chiến sĩ khác trên nhà giàn DK1/9 cũng lần đầu tiên được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trung sĩ Lê Thành Hiếu, sinh năm 2003, bày tỏ: "Tôi cảm thấy mình hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước thông qua hoạt động ý nghĩa này."
Trước ngày bầu cử, Hiếu và các đồng đội đã dành nhiều thời gian để thảo luận về các ứng cử viên, và bản thân anh cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra quyết định phù hợp nhất cho mình. Những hành động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao mà còn khẳng định giá trị của quyền công dân trong mọi hoàn cảnh, dù là giữa biển khơi xa xôi.



