Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah đã khiến số người thiệt mạng tại Liban vượt quá 3.000 người. Thông tin này được giới chức Liban xác nhận, đánh dấu một cột mốc đau thương trong cuộc chiến kéo dài nhiều tháng qua.
Diễn biến mới nhất
Bộ Y tế Liban ngày 5/11 thông báo rằng tổng số người thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát đã lên tới 3.002 người. Trong số đó, có nhiều phụ nữ và trẻ em. Hơn 13.000 người khác bị thương, nhiều người trong tình trạng nguy kịch.
Các cuộc không kích của Israel nhắm vào các khu vực do Hezbollah kiểm soát ở miền nam Liban và thung lũng Bekaa tiếp tục diễn ra trong những ngày gần đây. Đáp lại, Hezbollah đã phóng rocket vào các mục tiêu ở miền bắc Israel, gây thương vong cho dân thường.
Phản ứng quốc tế
Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia kêu gọi các bên kiềm chế và quay lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, cho đến nay, các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể.
Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban (UNIFIL) cảnh báo rằng tình hình đang ngày càng nghiêm trọng, với nguy cơ xảy ra một cuộc chiến toàn diện. Họ kêu gọi các bên tôn trọng nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Hậu quả nhân đạo
Cuộc xung đột đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Liban. Hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, nhiều người sống trong các trại tạm cư. Hệ thống y tế của Liban, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế, đang quá tải.
Các tổ chức cứu trợ quốc tế đang nỗ lực cung cấp thực phẩm, nước sạch và thuốc men cho người dân. Tuy nhiên, nguồn lực đang bị hạn chế do tình trạng thiếu hụt ngân sách và khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực xung đột.
Cuộc xung đột Israel-Hezbollah bùng phát vào tháng 10 năm ngoái, sau khi Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công vào Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine tại Gaza. Kể từ đó, giao tranh ác liệt đã diễn ra dọc biên giới, leo thang thành các cuộc không kích và pháo kích sâu vào lãnh thổ mỗi bên.



