Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (sinh năm 2007, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng bị cáo buộc đã 8 lần lấy trộm kim cương, đồng hồ Rolex, túi xách hàng hiệu của mẹ bạn trai cũ, với tổng giá trị ước tính khoảng 10 tỷ đồng.
Diễn biến vụ việc
Cuối tháng 3/2026, Công an phường Từ Liêm nhận được trình báo của bà A.T về việc bị mất nhiều tài sản giá trị lớn, bao gồm trang sức kim cương, đồng hồ Rolex và túi xách hàng hiệu. Bà T cho biết, bà sống cùng con trai là H.Đ tại một căn hộ chung cư trên địa bàn suốt 4 năm và chưa từng xảy ra mất mát. Những tài sản này thường được bà để trong hộp trên tủ kính gần giường trong phòng ngủ riêng.
Lần cuối bà T sử dụng trang sức là ngày 31/1/2026, sau đó cất lại và không động đến cho đến ngày 20/3/2026 thì phát hiện mất. Các tài sản bị mất bao gồm: 2 nhẫn kim cương (một chiếc 1 viên, một chiếc 4 viên), 1 vỏ nhẫn vàng trắng, 2 lắc tay (một chiếc 41 viên kim cương, một chiếc 29 viên), 1 vỏ lắc vàng trắng, 1 vòng tay vàng hồng và 1 đồng hồ Rolex.
Trong thời gian từ ngày 1/2 đến khi phát hiện, chỉ có Nguyễn Đỗ Mỹ Anh, bạn gái của anh H.Đ, thường xuyên lui tới nhà. Công an đã tập trung điều tra và xác định Mỹ Anh là thủ phạm.
Lời khai của nghi phạm
Tại cơ quan điều tra, Mỹ Anh thừa nhận hành vi phạm tội. Lợi dụng danh phận là người yêu của anh H.Đ, cô thường xuyên ở lại nhà và để ý thấy nhiều trang sức, tài sản giá trị lớn của bà T để trong tủ kính không khóa. Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng số tiền gia đình cung cấp không đủ chi tiêu, Mỹ Anh đã nảy sinh ý định trộm cắp.
Khi bà T đi làm, chỉ còn Mỹ Anh và bạn trai ở nhà. Cô ta lợi dụng lúc anh H.Đ xuống sảnh mua đồ hoặc không chú ý để thực hiện 8 lần trộm cắp. Phi vụ đầu tiên vào ngày 31/1/2026, cô lấy một dây đeo Chanel bán cho anh L.S.D với giá 14 triệu đồng. Anh D sau đó bán lại với giá 17 triệu đồng.
Ngày 24/2, Mỹ Anh lấy một túi xách Chanel màu hồng và một thắt lưng Chanel, bán cho anh D với giá 36 triệu đồng. Người này bán cho khách với giá hơn 44 triệu đồng. Tần suất trộm cắp tăng dần: ngày 25/2, cô lấy vòng đeo tay Cartier và ví LV, bán 91,5 triệu đồng; ngày 2/3, lấy khuyên tai Cartier và đồng hồ Rolex; ngày 3/3, lấy vòng Tiffany, túi Hermes Birkin và nhẫn Cartier.
Hai phi vụ lớn nhất diễn ra vào ngày 11 và 18/3, Mỹ Anh lấy toàn bộ số vòng, nhẫn kim cương và nhiều túi xách, thu về hơn 1 tỷ đồng. Tổng cộng, anh L.S.D đã chuyển cho Mỹ Anh hơn 1,7 tỷ đồng, trong khi anh ta kiếm lời hơn 800 triệu đồng. Khi được hỏi về nguồn gốc tài sản, Mỹ Anh nói dối rằng đó là đồ của bố mẹ cho và cô không thích nên mang bán.
Động cơ và hậu quả
Số tiền từ trộm cắp, Mỹ Anh giữ lại một phần để chi tiêu và chuyển cho bạn trai mới là T.Đ.M hơn 1,4 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh về tội trộm cắp tài sản.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh về việc quản lý tài sản cá nhân và sự cám dỗ của vật chất đối với giới trẻ.



