Mẹ bé 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Bỏ học từ nhỏ, rời quê khi hơn 10 tuổi
Mẹ bé 4 tuổi bị bạo hành: Bỏ học từ nhỏ, rời quê khi hơn 10

Vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong tại Hà Nội sau thời gian dài bị mẹ ruột Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê Tuyên Quang) và cha dượng Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) bạo hành đã gây bàng hoàng và phẫn nộ trong dư luận. Ngày 7 tháng 5, gia đình và người dân thôn Tân Tạo đã tổ chức tang lễ cho bé gái xấu số.

Hoàn cảnh đáng thương của người mẹ trẻ

Theo tìm hiểu, Bàn Thị Tâm sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Tân Tạo, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ngay từ nhỏ, Tâm đã thiếu sự chăm sóc trọn vẹn khi bố mẹ ly hôn sớm. Sau đó, người bố mất, mẹ đi bước nữa, Tâm phải sống cùng bà nội và gia đình chú thím.

Trưởng thôn Tân Tạo cho biết, do gia đình khó khăn, Tâm gần như không được học hành đầy đủ, chỉ học hết lớp 1 hoặc lớp 2 rồi nghỉ. Khi mới hơn 10 tuổi, Tâm đã rời quê đi làm ăn xa. Nhiều năm ít trở về, cuộc sống của Tâm ra sao, người dân xung quanh hầu như không nắm được.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trong thời gian rời quê, Tâm sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, cha đẻ của cháu bé hiện không rõ tung tích. Khoảng hai năm trước, Tâm quen biết và sống chung với Nguyễn Minh Hiệp (quê Ninh Bình). Bé gái 4 tuổi sau đó được mẹ đưa đến Ninh Bình sinh sống và đi học.

Diễn biến vụ bạo hành thương tâm

Sau dịp Tết Nguyên đán, Nguyễn Minh Hiệp xảy ra mâu thuẫn với gia đình ở quê nên chuyển lên Hà Nội thuê trọ và đưa cả hai mẹ con Tâm đi cùng. Theo cơ quan công an, Hiệp và Tâm sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Hà Nội từ tháng 3.

Chiều 3 tháng 5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn. Cho rằng con gái ăn vụng, Tâm lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu, sau đó bắt cháu đứng góc nhà. Thấy bé H. đi vệ sinh, Tâm đánh vào mặt rồi bảo vào tắm.

Khi thấy cháu H. nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt phần má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào miệng và mũi đứa trẻ. Một lúc sau, thấy cháu H. không gào khóc giãy giụa nữa, Hiệp đi ra ngoài. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng đã tử vong.

Khởi tố vụ án và bắt tạm giam

Ngay sau khi nhận tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra. Hiệp và Tâm khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Ngày 7 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp để điều tra về tội giết người. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm về cùng tội danh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, ngày 7 tháng 5, thi thể cháu bé được gia đình đưa về quê nhà ở xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang để an táng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bắc Quang đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình